Theo thông tin từ India Today, ông Laiq Ahmed, một cư dân của thành phố Kanpur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã qua đời tại một viện dưỡng lão tư nhân vào ngày 20/3 sau khi sức khỏe của ông suy yếu.
Con trai ông, Atiq, người hết lòng vì cha mình, đã từ chối chấp nhận tuyên bố tử vong của bác sĩ và đưa thi thể ông đến một bệnh viện chuyên khoa tim mạch, hy vọng có một kết quả khác. Tuy nhiên, các bác sĩ tại đây cũng xác nhận rằng ông Laiq Ahmed đã tử vong.
Nam thanh niên bất ngờ lên cơn đau tim tử vong giữa đường khi đưa thi thể bố về nhà lo hậu sự. Ảnh: India Today
Khi gia đình đưa thi thể Laiq Ahmed đi bằng xe cứu thương, Atiq đi theo sát phía sau trên chiếc xe đạp của mình. Quá đau buồn, Atiq đột nhiên lên cơn đau tim và ngã gục giữa đường.
Chứng kiến sự việc, người dân địa phương nhanh chóng thông báo với cảnh sát và đưa Atiq đến bệnh viện. Tuy nhiên, anh không thể qua khỏi và được các bác sĩ xác nhận là đã tử vong do cơn đau tim.
Lễ tang của cả anh Atiq và bố được tổ chức cùng nhau, khiến gia đình và người dân địa phương vô cùng đau buồn trước sự mất mát này. Trước khi sự việc thương tâm xảy ra, ông Laiq Ahmed đang có cuộc sống cùng vợ và 2 con bao gồm anh Atiq và một người con gái lớn.
Một thành viên trong gia đình cho biết, Atiq là con trai thứ hai của ông Laiq Ahmed, luôn rất gần gũi với bố mình. Sau lễ cầu nguyện, thi thể của cả hai bố con đều gia đình được chôn cất tại nghĩa trang địa phương.
Theo India Today