Chắc hẳn nhiều người từng nghe câu nói: "Tình yêu không có tuổi". Nghe thì lãng mạn, nhưng thực tế, tình yêu lệch tuổi thường vấp phải nhiều phản đối, như câu chuyện của chàng trai Trung Quốc dưới đây.
Theo Khaosod, nhân vật chính là một chàng trai 20 tuổi đến từ Liêu Ninh, Trung Quốc. Với chiều cao 1m85 và ngoại hình ưa nhìn, anh dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Bạn gái của anh là một người phụ nữ 36 tuổi, đã từng kết hôn và có hai con riêng.
Họ quen nhau tại phòng tập gym, nơi chàng trai làm huấn luyện viên cá nhân cho cô. Sau thời gian tập luyện cùng nhau, họ dần trở nên thân thiết và nảy sinh tình cảm. Khi mối quan hệ đủ chín muồi, chàng trai quyết định đưa bạn gái về ra mắt gia đình.
Đưa người yêu về ra mắt, cha mẹ nổi giận đùng đùng đòi từ mặt con trai chỉ vì lý do này. Ảnh: Khaosod.
Buổi gặp gỡ đầu tiên diễn ra trong không khí đầy ngượng ngùng. Mẹ anh, 48 tuổi, và cha anh, 44 tuổi, không giấu được sự bất ngờ khi gặp con dâu tương lai chỉ kém họ vài tuổi. Họ lo lắng và khó chấp nhận mối quan hệ này. Cuối cùng, mẹ anh đã thẳng thắn bày tỏ sự phản đối. Thậm chí, bố anh còn tuyên bố sẽ từ mặt con trai nếu anh quyết định kết hôn với bạn gái.
Bất chấp sự phản đối của gia đình, chàng trai vẫn kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình. Anh cho rằng bạn gái là người trưởng thành, chín chắn, có cuộc sống ổn định và không đòi hỏi quá nhiều. Quan trọng hơn, cô hiểu anh sâu sắc và mang lại cho anh niềm vui mỗi ngày. Anh tin rằng cô là người bạn đời lý tưởng.
Về phía người phụ nữ, cô cũng trân trọng chàng trai vì sự tốt bụng, chu đáo và nguồn năng lượng tích cực của anh. Họ có lối sống và suy nghĩ tương đồng, tìm thấy sự đồng điệu trong tình yêu. Cả hai đều mong muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ này.
Câu chuyện này đã gây xôn xao cộng đồng mạng với nhiều ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng chàng trai quá vội vàng và chưa suy nghĩ thấu đáo về tương lai, đặc biệt khi bạn gái đã có con riêng. Số khác lại tin rằng tình yêu là quan trọng nhất và tuổi tác không phải là rào cản nếu cả hai thực sự yêu nhau.