Theo báo Dân Trí, ngày 1/9, thông tin từ Công an phường An Hải (thành phố Đà Nẵng), đơn vị đã tổ chức trao trả lại tài sản bị đánh rơi cho ông Soon Chul Kwon (du khách người Hàn Quốc).
Tài sản này được anh Lê Văn Tuyên (42 tuổi) và anh Mai Văn Tính (44 tuổi, cùng quê Thanh Hóa), đến thành phố Đà Nẵng du lịch, nhặt được trong lúc đi dạo, tắm biển tại bãi biển Phạm Văn Đồng (phường An Hải).
Thời điểm phát hiện, tài sản gồm hơn 31 triệu đồng và 104 USD (tương đương hơn 2,7 triệu đồng), nằm trong chiếc túi bị bỏ quên trên bãi biển.
Du khách Hàn Quốc nhận lại chiếc túi bị đánh rơi. Ảnh: Dân Trí
Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng khẩn trương vào cuộc xác minh, xác định chủ nhân chiếc túi trên là ông Soon Chul Kwon nên đã liên hệ và trao trả tài sản cho người bị mất.
Nhận lại chiếc túi cùng tài sản, ông Soon Chul Kwon bày tỏ xúc động, ấn tượng đối với hành động của công dân Việt, theo báo Tiền Phong. “Đây là một kỷ niệm không thể nào quên về sự tử tế, mến khách của người dân Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung”, ông Soon Chul Kwon nói.
Lãnh đạo công an phường An Hải cũng biểu dương, ghi nhận hành động đẹp của anh Tuyên và anh Tính vì góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng, đặc biệt để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách.