Theo thông tin từ Người đưa tin, sự việc xảy ra tại ngôi nhà ở phía nam Phoenix, Arizona, Mỹ từ cuối tháng 5 nhưng mới được cảnh sát tiết lộ trong một thông báo mới đây. Hàng xóm đã báo cảnh sát sau nhiều ngày không thấy người mẹ xuất hiện.
Video từ camera gắn trên người cảnh sát cho thấy họ đã gọi lớn "Xin chào! Có ai ở đó không?" nhưng không nhận được phản hồi. Quyết định phá cửa để vào, cảnh sát phát hiện một người phụ nữ đã qua đời và một em bé vẫn còn sống sót nhưng đang trong tình trạng mất nước nghiêm trọng, thoi thóp. Em bé được tìm thấy quấn trong chăn trên giường, ngay cạnh thi thể người mẹ. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng đặt em bé vào xe đẩy trước khi nhân viên y tế đến cấp cứu.
Danh tính và giới tính của em bé, cũng như nguyên nhân cái chết của người mẹ, đều không được tiết lộ. Các nhà điều tra mô tả em bé "rõ ràng là bị suy dinh dưỡng".
Trong thông cáo báo chí, cảnh sát cho biết: "Đứa bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Chúng tôi vui mừng thông báo tình trạng của bé đã được cải thiện đáng kể và có khả năng sống sót".
Ngôi sao.VnExpress cho biết, trong một cuộc phỏng vấn với Arizona Family, cảnh sát kể lại họ đã nhìn qua cửa sổ đang mở và phát hiện một phụ nữ bất động bên trong nhà. Phát ngôn viên cảnh sát Phoenix, Trung sĩ Brian Bower nói: "Người mẹ đã qua đời khi đứa trẻ vẫn còn nằm cuộn tròn trên giường".
Em bé được tìm thấy quấn trong chăn trên giường, ngay cạnh thi thể người mẹ. Ảnh: Người đưa tin.
Ông Bower nói thêm, các bác sĩ và nhân viên bệnh viện sau này đều xác nhận rằng nếu cảnh sát không can thiệp kịp thời, em bé có thể đã không qua khỏi. Ông khẳng định thành công của nỗ lực giải cứu này là nhờ "hành động thông minh, kịp thời của các sĩ quan cũng như hàng xóm đã phát hiện điều bất thường và gọi điện báo cảnh sát".
Hiện tại, em bé đang được Bộ An toàn Trẻ em chăm sóc. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết của người mẹ.