Sông Hoài là một nhánh của sông Thu Bồn chảy qua Hội An. Với người dân nơi đây nói riêng và du khách nói chung, con sông này như biểu tượng không thể tách rời của phố cổ. Không chỉ vậy, dòng sông nhỏ hiền hòa này còn gắn liền với cuộc sống mưu sinh của dân cư phố Hội. Nghề chính của họ là chèo thuyền, đưa khách du lịch tham quan.
Một ngày trên sông thường bắt đầu từ sáng sớm. Chính vì nhu cầu muốn ngắm bình minh, nhiều đoàn khách thường tới bến thuyền từ sớm. Do vậy, người dân nơi đây phải chuẩn bị trước, khi có khách là sẵn sàng lên đường.
Dòng sông Hoài bình yên giữa phố cổ Hội An.
Với mỗi chuyến đi, bạn sẽ được tham quan phố cổ Hội An bằng xuồng. Điểm đặc biệt tại đây đó là những chiếc xuồng này đều được vận hành bằng sức người. Chính những người dân nơi đây sẽ đưa bạn đi dọc theo sông Hoài và kể cho bạn nghe nhiều câu chuyện gắn với phố cổ Hội An.
Có khá nhiều cây cầu bắc qua nhánh sông này như cầu Ấn Tượng, cầu Cẩm Nam, đây là những vị trí khá yên tĩnh. Đứng trên cầu bạn sẽ bắt gặp được hình ảnh một dòng sông Hoài êm ả, thanh bình. Đây là địa điểm bạn sẽ bắt trọn được khoảnh khắc hoàng hôn rũ xuống phố cổ, mang một màu sắc trầm buồn, để lại một điều gì đó khiến bạn chạnh lòng. Hãy thử thưởng thức một hoàng hôn rất riêng nếu có dịp ghé đến Hội An.
Ngoài ra, nếu có cơ hội, bạn hãy thử đi thuyền trên sông Hoài vào buổi tối. Đốt hoa đăng và nhẹ nhàng thả chúng ra sông Hoài với hy vọng hoa đăng sẽ mang ước nguyện của bạn đến với thần linh và nhờ họ thực hiện nguyện vọng đó
Đặc biệt vào những đêm hoa đăng. Bạn có thể mua một bông hoa nhỏ với giá 10.000 đồng để thả lên mặt nước. Cùng với ánh đèn từ các ngôi nhà, cả bến sông trở nên lung linh hệt như những câu chuyện cổ tích.
Hoạt động này thường sẽ được tổ chức vào ngày 14 hằng tháng (Âm lịch). Hình ảnh hoa đăng nổi lềnh bềnh trên mặt nước, sáng rực cả con sông luôn gây ấn tượng mạnh mẽ với những du khách có dịp đến đây vào ngày rằm. Đặc biệt, đây là một khung cảnh giúp bạn cho ra đời nhiều tấm ảnh để đời.