Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Đội cứu hộ xe máy 0 đồng: Những thiên thần thầm lặng giữa thủ đô

(DS&PL) -

Khi Thủ đô sắp chìm vào giấc ngủ, người người mệt nhoài trở về nhà sau một ngày vất vả cũng là lúc những thành viên trong đội cứu hộ xe máy 0 đồng, khoác lên vai chiếc áo bảo hộ cùng túi dụng cụ sửa xe lao ra đường, bắt đầu công việc tình nguyện giúp người.

Được thành lập từ tháng 7/2016, Đội cứu hộ Hà Nội hoạt động trên tinh thần tự nguyện với mục đích đích giúp mọi người khắc phục sự cố về xe cộ, khi mà các hàng sửa xe đã đóng cửa.

Hành trình của cả đội bắt đầu lúc 21h ngày hôm trước cho đến 4h sáng hôm sau, hoàn toàn phi lợi nhuận.

Được biết, tính đến thời điểm hiện tại, đội có 10 thành viên với 4 điểm trực trên toàn địa bàn thủ đô. 

Đội cứu hộ không phải là những người sửa xe chuyên nghiệp. Ban ngày họ vẫn phải làm nhiều công việc khác nhau, người đi học, người đi làm...

Hàng tháng, đội tổ chức tập huấn kỹ năng cho các thành viên mới. Đó không chỉ là sửa xe, mà còn là kỹ năng tự bảo vệ bản thân, sơ cứu trong trường hợp khẩn cấp.

Họ là những người lao động bình thường, sử dụng những thứ mình biết để giúp người khác.

Anh Nguyễn Thọ Quyền (Phú Lương, Hà Đông), Đội trưởng Đội cứu hộ Hà Nội cho hay: "Hành trình của cả đội bắt đầu lúc 21h đến rạng sáng hôm sau, đội cứu hộ của chúng tôi được tổ chức trên tinh thần tự nguyện và hoàn toàn phi lợi nhuận".

Theo anh Quyền, trung bình mỗi ca khắc phục sự cố hỏng xe mất khoảng 20-30 phút: "Tuy việc cứu hộ lúc nửa đêm vất vả, khó khăn nhưng thấy niềm vui của những người được giúp đỡ là động lực cho chúng tôi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình".

Có lẽ, lời lãi lớn nhất mà việc làm ý nghĩa của Đội cứu hộ Hà Nội là được đón nhận những nụ cười hạnh phúc và lời cảm ơn.

Thảo Ly

Tin nổi bật