Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Điều tra vụ ong chết la liệt ở Quảng Trị, nghi bị đầu độc

(DS&PL) -

Ra rừng thăm đàn ong, ông Truyền phát hiện ong chết la liệt. Kiểm tra kỹ ông Truyền bất ngờ khi thấy có 315 thùng xuất hiện tình trạng ong chết.

Ra rừng thăm đàn ong, ông Truyền phát hiện ong chết la liệt. Kiểm tra kỹ ông Truyền bất ngờ khi thấy có 315 thùng xuất hiện tình trạng ong chết.

Ngày 24/4, Công an huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị cho biết, đang điều tra làm rõ vụ ông Trần Đình Truyền (43 tuổi, trú đội 8, thôn Đông, xã Trung Nam, huyện Vĩnh Linh) trình báo về vụ việc đàn ong nuôi của gia đình bị đầu độc.

Ong nuôi trong thùng chết la liệt. Ảnh: Thanh Niên

Theo trình báo của ông Truyền, gia đình ông nuôi 350 thùng ong đặt tại rùng cao su của người thân tại đội 10, thôn Đông. Vào trưa ngày 18/4, ông Truyền vào thăm đàn ong thì phát hiện ong chết la liệt. Kiểm tra kỹ phát hiện có 315 thùng xuất hiện tình trạng ong chết.

Ông Truyền khẳng định đàn ông đã bị đầu độc bằng hóa chất nên trình báo cơ quan công an. Ông Truyền cũng cho biết, đàn ong này được gầy dựng khoảng 6 năm nay, chuẩn bị khai thác mật thì bị phá hoại. Cũng theo ông Truyền, trị giá của đàn ong khoảng 300 triệu đồng.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành giám định thiệt hại, vào cuộc điều tra, truy tìm kẻ xấu để làm rõ vụ việc.

“Công an đã thành lập hội đồng, mời Viện Kiểm sát cùng cấp để họ giám sát, mời Phòng kỹ thuật, Công an tỉnh thu lượm mẫu, niêm phong đưa đi các cơ quan giám định do độc tố hay là do dịch bệnh. Phải xác định cho rõ, rồi mới tổ chức xác minh, điều tra để làm rõ có hay không có dấu hiệu việc đầu độc làm thiệt hại kinh tế của tập thể và cá nhân” - Thượng tá Hồ Sỹ Hùng, Phó Trưởng Công an huyện Vĩnh Linh cho hay.

Hoàng Yên (T/h)

Tin nổi bật