Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Điều tra nguyên nhân 2 vợ chồng tử vong ở cống nước tại Hà Nội

  • Việt Hương
(DS&PL) -

Người dân vừa phát hiện thi thể hai vợ chồng ở cống nước Liên Mạc, thuộc quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội).

Lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm thông tin trên VietnamNet, vào khoảng 18h ngày 23/7, người dân phát hiện thi thể hai vợ chồng "ôm nhau" nổi ở cống nước Liên Mạc. Ngay sau đó, người dân báo tin tới cơ quan công an.

Vị lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết thông tin ban đầu liên quan vụ việc: Vào tối 20/7, hai vợ chồng tổ chức sinh nhật cho con 1 tuổi và xảy ra cãi nhau. Khi đó, người vợ bảo đi trước đây. Nghe vậy, người chồng bảo đi luôn đi. Nhưng khi vợ bỏ đi, người chồng cũng đi theo.

Khi đến cống nước Liên Mạc, người vợ bất ngờ nhảy xuống, người chồng nhảy theo cứu và ôm lấy vợ. Từ tối 20/7, gia đình 2 người này cùng cơ quan chức năng đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy.

Cơ quan công an đến hiện trường. Ảnh: VNN

Nhận được tin báo, cơ quan công an đến hiện trường, đưa 2 thi thể lên bờ, đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

XEM THÊM: Ngã xuống đường, người đàn ông bị xe container cán tử vong

Trong một vụ việc khác, tại Hà Tĩnh, người đàn ông 44 tuổi đã dùng con dao dài khoảng 50cm phóng trúng người vợ khiến nạn nhân bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Theo đó, chiều 23/7, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Khánh Vĩnh Yên (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh), xác nhận trên Tiền phong, vụ việc xảy ra tại địa phương.

Theo ông Hùng, vào chiều 22/7, ông Nguyễn Quang H. (SN 1979, trú thôn Chiến Thắng, xã Khánh Vĩnh Yên) và vợ Nguyễn Thị L. xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Trong lúc tức giận, ông H. dùng dao nhọn dài khoảng 50cm ném trúng người vợ. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo người dân địa phương, vợ chồng ông H. có 3 người con, H. làm nghề thợ xây và thường uống rượu.

Công an đang làm rõ nguyên nhân và giám sát người chồng cũng chăm sóc nạn nhân tại bệnh viện.

Việt Hương (T/h)

Tin nổi bật