Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Đi làm IVF, người phụ nữ bị bệnh viện chuyển nhầm phôi, mang thai con người khác

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Murray chia sẻ rằng cô cảm thấy suy sụp tinh thần và bị sốc, tổn thương khi biết bác sĩ đã đưa phôi của người khác vào cơ thể mình.

Krystena Murray, 38 tuổi, sống tại Savannah (Mỹ), đã nộp đơn kiện Phòng khám Chuyên khoa Thụ tinh Coastal Fertility Specialists sau khi phát hiện ra rằng một phôi của một cặp vợ chồng khác đã bị chuyển nhầm vào tử cung của cô trong quá trình thụ tinh nhân tạo. Hệ quả là Murray phải mang thai hộ một cách ngoài ý muốn và không có quyền nuôi dưỡng đứa trẻ sau khi sinh.

Đơn kiện dân sự đã được gửi đến tòa án bang, trong đó tiến sĩ Jeffrey Gray và một số nhân viên của phòng khám là bị đơn.

Luật sư của Murray cho biết, dù phòng khám có sai sót, nhưng cô  vẫn mong muốn giữ đứa trẻ và cảm thấy vô cùng đau đớn khi mất quyền nuôi con chỉ 5 tháng sau khi sinh. Kể từ đó, cô chưa một lần gặp lại đứa trẻ.

Murray chia sẻ qua luật sư rằng cô cảm thấy suy sụp tinh thần và bị sốc, tổn thương khi biết bác sĩ đã đưa phôi của người khác vào cơ thể mình. "Tôi mang thai, yêu thương đứa bé, sinh ra và xây dựng tình mẫu tử đặc biệt, nhưng cuối cùng lại phải xa cách. Tôi sẽ không bao giờ phục hồi hoàn toàn sau sự việc này", cô nói.

 

Krystena Murray, 38 tuổi, cầm kết quả siêu âm của phôi thai. (Ảnh: Krystena Murray)

Adam Wolf, một trong những luật sư của Murray, đã gọi sai sót của phòng khám là "một lỗi vô cùng nghiêm trọng". Đơn kiện dài 41 trang chỉ ra các hành vi vi phạm luật kinh doanh công bằng của bang và sự tắc trách nghiêm trọng trong vụ việc.

Murray bắt đầu hành trình IVF kể từ năm ngoái. Cô chọn Phòng khám Chuyên khoa Thụ tinh Coastal Fertility Specialists để lấy trứng và thụ tinh. Người hiến tinh trùng là người đàn ông da trắng, tóc vàng, mắt xanh. Phòng khám đã chuyển phôi vào tử cung cho Murray tháng 5/2023.

Đến 29/12/2023, Murray sinh bé trai khỏe mạnh. Tuy nhiên, khi nhìn thấy đứa trẻ, Krystena biết có điều gì đó không ổn. Đứa trẻ là người Mỹ gốc Phi, trong khi Murray là người da trắng và cô đã chọn một người hiến tinh trùng có ngoại hình giống mình.

“Tôi đã rất hạnh phúc. Tôi đã được làm mẹ. Cậu bé rất đẹp và hoàn hảo, nhưng cũng rất rõ ràng là có điều gì đó không ổn”,  Murray phát biểu tại một cuộc họp báo công bố vụ kiện chống lại phòng khám Coastal Fertility Specialists.

Cô yêu cầu xét nghiệm DNA và nhận kết quả vào cuối tháng 1/2024, theo đó không có quan hệ huyết thống. Cô ngay lập tức thông báo cho phòng khám hiếm muộn,  phòng khám này sau đó  đã thông báo cho gia đình ruột thịt của đứa trẻ.

Đứa bé thuộc về một cặp vợ chồng cũng sử dụng dịch vụ của Coastal Fertility để thụ thai. Xét nghiệm DNA độc lập từ phía đôi vợ chồng xác nhận điều này. Cả hai đã kiện Murray để giành quyền nuôi con và gần như nắm chắc phần thắng.

"Không muốn khiến tình hình thêm khó xử, Murray đã từ bỏ đứa trẻ trong phiên tòa tháng 5/2024", luật sư của cô viết. “Những sai sót như thế này không bao giờ được phép xảy ra ở phòng khám hiếm muộn, đây là lỗi nghiêm trọng”.

Phòng khám hiếm muộn do Coastal Fertility Specialists điều hành tại Savannah, Georgia.

Phòng khám Coastal Fertility Specialists cho biết, trường hợp của Murray là "một sự việc hi hữu không có bệnh nhân nào khác bị ảnh hưởng".

"Vào cùng ngày phát hiện ra lỗi này, chúng tôi đã ngay lập tức tiến hành đánh giá chuyên sâu và đưa ra các biện pháp bổ sung để bảo vệ bệnh nhân tốt hơn và đảm bảo rằng sự cố như vậy sẽ không xảy ra nữa", phòng phám cho biết.

Vụ kiện giữa Murray và Phòng khám Chuyên khoa Thụ tinh Coastal Fertility Specialists sẽ do bồi thẩm đoàn xem xét. Nếu thắng kiện, Murray được bồi thường thiệt hại về tiền, gồm chi phí y tế trong quá khứ và tương lai cũng như nhận một khoản đền bù về mặt tinh thần.

Tin nổi bật