Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Xót xa: Người phụ nữ tử vong thương tâm do bác sĩ phẫu thuật bỏ quên miếng bọt biển trong ổ bụng

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một miếng bọt biển phẫu thuật bị bỏ quên trong ổ bụng nữ bệnh nhân sau ca cắt bỏ tử cung, gây nhiễm trùng huyết dẫn tới tử vong.

Times Of India đưa tin, Tiến sĩ Alok Kumar - Giám đốc Y khoa (CMO) của quận Pilibhit (Ấn Độ) cho biết 5 bác sĩ được kết luận có trách nhiệm trong vụ sơ suất y khoa, khiến một phụ nữ tử vong vì nhiễm trùng huyết. Nguyên nhân là do một miếng bọt biển phẫu thuật bị bỏ quên trong ổ bụng sau ca cắt bỏ tử cung.

Thẩm phán quận đã chuyển báo cáo lên thẩm phán quận bổ sung (phụ trách tài chính và doanh thu) để xem xét các biện pháp xử lý tiếp theo. Đồng thời, cơ quan quản lý y tế của tiểu bang cũng đã được thông báo.

Theo ông Alok Kumar, các bác sĩ trên có hành vi tắc trách, che giấu thông tin quan trọng, chẩn đoán sai và thực hiện các quy trình phẫu thuật không đúng tiêu chuẩn.  

Theo báo cáo, những bác sĩ bị kết luận có liên quan tới vụ việc bao gồm Tiến sĩ Ruchita Bora - Phó giáo sư khoa phẫu thuật tổng quát, Tiến sĩ Saif Ali - bác sĩ nội trú cao cấp  và Tiến sĩ Asha Gangwar - bác sĩ phụ khoa cao cấp, tất cả đều thuộc Cao đẳng Y khoa Nhà nước. Ngoài ra, hai bác sĩ tư nhân là Tiến sĩ Rambeti Chauhan và Tiến sĩ Himank Maheshwari cũng bị quy trách nhiệm.

Vụ việc liên quan đến cái chết của bà Kheelawati Shankar, cư dân làng Mishrain Gautia, gần thành phố Pilibhit. Nạn nhân qua đời trong ca phẫu thuật lần hai nhằm loại bỏ miếng bọt biển. Kết quả chụp CT cho thấy miếng bọt biển bị bỏ quên từ ca cắt bỏ tử cung ban đầu đã gây ra tình trạng nhiễm trùng, hình thành mủ nghiêm trọng và sưng tấy ở các cơ quan nội tạng.

Ảnh minh họa

Chồng nạn nhân - ông Uma Shankar, kể lại rằng vào ngày 7/ 7/2024, ông đưa vợ đến một bệnh viện tư ở làng Devipura do chảy máu tử cung nghiêm trọng. Ca phẫu thuật cắt tử cung được thực hiện cùng ngày bởi Tiến sĩ Gangwar - khi đó cũng là bác sĩ nội trú cao cấp tại bệnh viện phụ nữ quận.

Bệnh nhân được xuất viện vào ngày 23/7/2024 với báo cáo sức khỏe ghi rằng bà "ổn định và không có vấn đề gì". Tuy nhiên, không lâu sau đó, bà bắt đầu bị đau bụng cấp tính và sưng, liên tục tìm gặp bác sĩ nhưng không được điều trị hiệu quả.

"Mặc dù bà ấy đã nằm viện 15 ngày và theo dõi điều trị suốt ba tháng, tình trạng chỉ ngày càng xấu đi", ông Shankar nói.

Đến ngày 14/11/2024, bà Kheelawati Shankar được đưa trở lại bệnh viện phụ nữ quận, nơi Tiến sĩ Gangwar chuyển bà đến khoa phẫu thuật tổng quát. Kết quả siêu âm cho thấy sự tích tụ mủ và sưng viêm nghiêm trọng. Ngày 16/11/2024, bác sĩ tiến hành phẫu thuật dẫn lưu mủ, nhưng cơn đau của bà vẫn không thuyên giảm.

Một lần chụp CT sau đó xác nhận có miếng bọt biển trong ổ bụng. Ông Uma cáo buộc rằng "thông tin quan trọng này đã bị che giấu và bà Kheelawati vẫn xuất viện vào ngày 26/11 dù sức khỏe ngày càng tệ".

Ngày 1/12/2024, bà được chuyển đến một bệnh viện tư ở Bareilly, nơi các bác sĩ xác nhận sự hiện diện của miếng bọt biển. Hai ca phẫu thuật lần lượt diễn ra vào ngày 1 và ngày 5/12/2024 để lấy miếng bọt biển ra, nhưng bà đã qua đời chỉ vài giờ sau ca phẫu thuật thứ hai.

Tin nổi bật