NDTV đưa tin, sự việc xảy ra ngày 18/2 tại một ngôi nhà thuê ở Ajay Nagar, Faridabad, Ấn Độ, theo thông tin từ cảnh sát.
Chủ nhà - anh Riyazuddin cho biết vào khoảng 2h sáng cùng ngày, anh chợt tỉnh giấc bởi tiếng hét thất thanh của ông Mohammad Aleem, 55 tuổi.
"Khi tôi cố gắng lên sân thượng, nơi ông Aleem và con trai đang thuê phòng sinh sống, tôi phát hiện cửa bị khóa. Nhờ sự giúp đỡ của một người hàng xóm, tôi tìm cách lên sân thượng và thấy căn phòng đang bốc cháy. Cửa bị khóa từ bên ngoài và ông Aleem đang gào thét tuyệt vọng bên trong”, anh Riyazuddin kể lại.
Anh Riyazuddin cho biết ngay khi cánh cửa được phá mở, ông Aleem đã tử vong tại chỗ do bị bỏng quá nặng. Trong khi đó, cậu con trai 14 tuổi đã trốn thoát bằng cách nhảy sang nhà bên cạnh.
Bị la mắng, cậu thiếu niên đã đổ một số chất dễ cháy vào người cha mình và châm lửa đốt. Ảnh minh họa
Theo lực lượng cảnh sát, trước đó, Aleem đã đối chất với con trai về việc lấy trộm tiền trong túi mình. Một sĩ quan cấp cao nhận định rằng trong cơn tức giận, cậu thiếu niên có thể đã đổ chất dễ cháy lên người cha rồi châm lửa. Hiện cậu bé đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.
Trước đó, vào tháng 9/2024, ông Aleem – quê ở Mirzapur, Uttar Pradesh – đã cùng con trai chuyển đến Faridabad và thuê căn phòng trên sân thượng nhà anh Riyazuddin tại Ajay Nagar.
Ông từng đóng góp tiền cho các địa điểm tôn giáo và kiếm sống bằng việc bán màn chống muỗi cùng một số mặt hàng khác tại các phiên chợ hàng tuần. Vợ ông đã qua đời từ nhiều năm trước, trong khi bốn người con đã lập gia đình của ông hiện sống xa chỗ ông, theo thông tin từ cảnh sát.