Đóng

Đi đổ rác, người đàn ông phát hiện bé gái sơ sinh trong chiếc túi, dân làng truy tìm danh tính người mẹ

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Em bé, khoảng một ngày tuổi với dây rốn chưa cắt hoàn toàn, đang trong tình trạng yếu ớt nhưng may mắn được đưa đến bệnh viện cấp cứu và hiện đã ổn định.

Theo Người đưa tin, một vụ việc gây chấn động dư luận đã xảy ra tại thành phố Pattani, Thái Lan, khi người dân phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi tại bãi rác trên đường Charoen Pradit.

Nhận được tin báo từ người dân, Đại tá Cảnh sát Jeffrey Sailamanakun, Cảnh sát trưởng Đồn Cảnh sát Thành phố Pattani, đã lập tức huy động lực lượng cảnh sát và đội cứu hộ thuộc Tổ chức Hành chính Tỉnh Pattani đến hiện trường.

Tại đây, họ tìm thấy em bé được đặt trong một túi giấy, quấn tạm bằng chiếc xà rông cũ, sát hàng rào của một ngôi nhà. Bé gái khoảng một ngày tuổi, nặng 2kg, dây rốn chưa được cắt hoàn toàn. Sức khỏe của bé lúc được tìm thấy rất yếu, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Thấy chiếc túi giấy để trước nhà, người đàn ông đi vứt rác lại kiểm tra thì sốc nặng khi phát hiện ra đứa trẻ sơ sinh bên trong. 

Thật may mắn, trong lúc đi đổ rác, ông Prateep Ueanmongkol, một người dân sống gần đó, đã phát hiện một chiếc túi bất thường. Ban đầu, ông nghĩ đó chỉ là túi rác bị bỏ quên, nhưng khi đến gần, ông vô cùng kinh ngạc khi thấy một bé sơ sinh nằm bên trong. Em bé không khóc nhưng vẫn còn cử động. Ông Prateep đã nhanh chóng bế em vào nhà và gọi báo cảnh sát.

Sau đó, các nhân viên cứu hộ đã kịp thời có mặt để sơ cứu và đưa bé đến Bệnh viện Pattani. Các bác sĩ cho biết sức khỏe của bé hiện đã ổn định và đang được chăm sóc đặc biệt.

 Cảnh sát đang điều tra danh tính người mẹ.

Theo Saostar, trong khi đó, lực lượng chức năng và người dân đang khẩn trương điều tra, rà soát camera an ninh trong khu vực, đặc biệt là các ký túc xá sinh viên gần Đại học Prince of Songkla - cơ sở Pattani, để tìm ra người đã bỏ rơi đứa trẻ. Cảnh sát khẳng định sẽ xử lý nghiêm minh theo pháp luật để ngăn chặn những hành vi vô nhân đạo như thế này.

Khi cơ quan chức năng không tìm thấy cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của đứa bé, họ sẽ thực hiện các thủ tục cần thiết để tìm người nhận nuôi hợp pháp. Cảnh sát cũng kêu gọi bất kỳ ai có thông tin liên quan hãy liên hệ ngay với Đồn Cảnh sát Thành phố Pattani để giúp họ tìm ra thủ phạm.

Vụ việc đã gây chấn động và phẫn nộ trong dư luận địa phương. Nhiều người lên án mạnh mẽ hành vi vô trách nhiệm, đẩy đứa trẻ vào nguy hiểm. Người dân đồng lòng kêu gọi xử lý nghiêm khắc hành vi này, đồng thời đề xuất nâng cao nhận thức về trách nhiệm làm cha mẹ. Họ cũng mong muốn các cơ quan chức năng có thêm biện pháp hỗ trợ cho những phụ nữ gặp khó khăn trong việc nuôi con.

Trước đó, một sự việc đau lòng tương tự đã xảy ra tại tỉnh Krabi, Thái Lan. Theo Người đưa tin, một bé gái chỉ mới 2 ngày tuổi đã được người dân phát hiện nằm trong đám lá cây rậm rạp mà không có một mảnh quần áo nào che thân.

Khi được dân làng bế lên, em bé mở mắt và bắt đầu khóc. Vì không dám mạo hiểm di chuyển đứa trẻ bị mất nước và kiệt sức suốt quãng đường dài, họ đã gọi cấp cứu và chờ cảnh sát đến hiện trường. Em bé sau đó được nhân viên y tế quấn trong một chiếc khăn màu xanh, đặt lên cáng và đưa đến bệnh viện Khao Phanom để được chăm sóc đặc biệt do mất nước.

Sau thời gian theo dõi, bé gái được xác nhận đã khỏe mạnh và không gặp vấn đề nghiêm trọng nào. Mọi người đều kinh ngạc khi em có thể sống sót suốt hai ngày trong một khu rừng đầy răn, rắn hổ mang và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Tin nổi bật