Theo thông tin từ Saostar, ngày 19/9, BBC đưa tin về một vụ việc gây chấn động tại quận Shahjahanpur, bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ khi một bé gái sơ sinh được phát hiện bị lấp dưới đất và hiện đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện.
Một người chăn dê địa phương đã phát hiện ra vụ việc khi nghe thấy tiếng khóc yếu ớt và thấy một bàn tay nhỏ thò ra từ lớp đất. Anh đã ngay lập tức hô hoán dân làng và báo cảnh sát, nhờ vậy, bé gái đã được giải cứu kịp thời và đưa đến Bệnh viện Đại học Y khoa Uttar Pradesh.
Bác sĩ Rajesh Kumar, giám đốc bệnh viện, cho biết em bé nhập viện ngày 15/9 trong tình trạng nguy kịch, thiếu oxy, toàn thân lấm lem bùn đất và có dấu vết côn trùng cắn. Mặc dù tình trạng sức khỏe có dấu hiệu cải thiện ban đầu, nhưng sau đó lại xấu đi do nhiễm trùng nặng. Kết quả xét nghiệm cho thấy bé bị giảm tiểu cầu nghiêm trọng và nhiễm trùng máu. Bé đang được điều trị tích cực tại khoa chăm sóc đặc biệt sơ sinh (NICU) nhưng tiên lượng vẫn rất dè dặt.
Bé đang được điều trị tích cực tại khoa chăm sóc đặc biệt sơ sinh (NICU) nhưng tiên lượng vẫn rất dè dặt. Ảnh: Saostar.
Trong khi đó, cảnh sát Shahjahanpur đã mở hồ sơ vụ án và khởi tố hình sự đối với “những người chưa rõ danh tính”. Họ đang nỗ lực truy tìm cha mẹ của bé gái nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Hồ sơ về em bé cũng đã được chuyển đến cơ quan phúc lợi trẻ em của bang để có phương án hỗ trợ lâu dài.
Hiện tại, dư luận Ấn Độ đang theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của bé gái tại Shahjahanpur. Các bác sĩ vẫn đang chạy đua với thời gian để giành giật sự sống cho em, trong khi cơ quan chức năng tiếp tục điều tra nhằm tìm ra kẻ đã nhẫn tâm gây ra tội ác này.
Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ việc bé gái bị bỏ rơi ở Ấn Độ. Vào năm 2019, ở bang Uttar Pradesh một bé gái sơ sinh 8 ngày tuổi đã sống sót kỳ diệu sau khi có thể bị chính cha mẹ ruột vùi chôn trong chiếc bình gốm suốt gần 3 ngày trời.
Sự việc hi hữu xảy ra tại một ngôi làng ở bang Uttar Pradesh (phía bắc Ấn Độ) này đã được các bác sĩ Ấn Độ công bố ngày 16/10/2019. Họ gọi đây là một trường hợp sống sót thần kỳ. Cảnh sát đã truy nã cha mẹ ruột của em bé, hai người này đều đã bị buộc tội cố ý giết người, theo báo Tuổi trẻ.
Người phát hiện và cứu em là một người cha đang đào huyệt để chôn cất con gái mới sinh đã qua đời. Bé gái được cứu sống là trường hợp sinh non. Em chỉ nặng 1,1kg. Sau khi được đưa tới bệnh viện công cấp cứu trong tình trạng mất nước và nhiễm trùng máu nghiêm trọng, cô bé tiếp tục được chuyển tới một bệnh viện tư và đã không còn bị đe dọa tính mạng.
Dư luận Ấn Độ đang theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của bé gái tại Shahjahanpur. Ảnh minh họa.
Cũng theo bác sĩ Ravi, bé gái đang được chăm sóc trong lồng kính, "không còn nguy hiểm", em cũng đang có phản ứng tốt với liệu pháp điều trị bằng kháng sinh.
Các bác sĩ và cảnh sát cho biết rất có thể em bé đã bị chôn trong bình gốm trong hơn 2 ngày. Cái bình gốm không kín, vẫn có một vài lỗ hở trên bình.
Ông Pradeep Singh, cảnh sát phụ trách điều tra vụ việc, cho biết nhóm của ông đang rà soát các ngôi làng gần khu vực tìm thấy em bé và đang thu thập thông tin về các trường hợp mang thai gần đây.