Chị Hoàng Thị Thu Hiền (44 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê gan, xuất huyết tiêu hóa, sự sống chỉ còn tính từng giờ. Bệnh nền chồng chất - Wilson, xơ gan, nhiều lần sảy thai, khiến cánh cửa điều trị gần như khép lại.
Trong giây phút sinh tử, anh Nguyễn Thế Hạnh chồng chị lựa chọn con đường duy nhất là hiến gan cứu vợ dù bác sĩ nói “chị Hiền chỉ còn 1% cơ hội sống”. Ca ghép diễn ra đúng ngày sinh nhật của anh Hạnh. “Với tôi, không có bất kỳ món quà nào quý giá bằng sự sống của vợ”, anh Hạnh quyết tâm.
Ca ghép được các bác sĩ triển khai theo quy chuẩn quốc tế, từ sàng lọc tương thích, đánh giá chức năng gan người hiến, phẫu thuật cắt gan nội soi hỗ trợ ICG, đến chăm sóc hậu phẫu đặc biệt trong phòng hồi sức tích cực ghép gan (ICU gan mật). Nhờ đó, nguy cơ biến chứng được giảm tối đa, chị Hiền nhanh chóng qua cơn nguy kịch và đang hồi sức tích cực.
Anh Nguyễn Thế Hạnh, chồng bệnh nhân Hoàng Thị Thu Hiền quyết hiến gan cứu vợ
Trường hợp thứ 2 chị Dương Thị Mến (28 tuổi, Hải Phòng) là một bác sĩ trẻ thường ngày khoác áo blouse trắng cứu người, bỗng một ngày chị Mến trở thành bệnh nhân, đối mặt căn bệnh hiểm nghèo sơ gan mất bù, chức năng gan giảm nghiêm trọng và được chuẩn đoán tiên lượng xấu với cơ hội sống mong manh.
Trước ngã rẽ sinh tử, chồng chị - anh Tô Quang Hậu (33 tuổi) tình nguyện đi xét nghiệm. Bất chấp những rủi ro có thể xảy ra, anh chỉ nói một câu khiến tất cả lặng đi: “Nếu không thể cho em trọn vẹn hạnh phúc, tôi sẽ cho em một phần cơ thể, một phần cuộc đời tôi.”
Chị Mến hồi phục sau ca ghép gan mà nguồn gan từ người chồng hiến
Ca mổ được ekip bác sĩ thực hiện bằng kỹ thuật cắt gan nội soi kết hợp nhuộm huỳnh quang ICG hiện đại, giúp giảm thiểu biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục.
PGS.TS.BS. Lê Văn Thành Phó Tổng Giám đốc chuyên môn Khối Ngoại, Hệ thống Y tế Vinmec, chia sẻ: “Trong y học, 1% cơ hội cũng vô cùng quý giá, nhưng để biến cơ hội ấy thành sự sống, cần có tình yêu, sự hy sinh và niềm tin không bao giờ bỏ cuộc".