Đóng

Người đàn ông tử vong do lên cơn đau tim, gia đình bức xúc vì một chi tiết "lạ"

  • Thùy Dung (Theo The Thaiger)
(DS&PL) -

Người thân của nạn nhân Charoen, 60 tuổi, đã bày tỏ sự phẫn nộ và đau xót trước cái chết của ông sau khi xe cứu thương không đến kịp thời.

Sự ra đi của một người đàn ông 60 tuổi ở tỉnh Trang, Thái Lan đang làm dấy lên những nghi vấn về hệ thống y tế khẩn cấp của nước này.

Theo The Thaiger, nạn nhân, ông Charoen, 60 tuổi, một nhân viên quản lý khách sạn, đã tử vong vì một cơn đau tim cấp tính vào ngày 12 tháng 9. Điều đáng nói là ông đã ngã gục ngay gần một bệnh viện.

Gia đình của nạn nhân cho biết họ đã gọi cấp cứu và chờ đợi suốt 40 phút nhưng không có ai đến giúp. Bi kịch này cho thấy những thiếu sót nghiêm trọng trong hệ thống y tế khẩn cấp của Thái Lan.

Hình ảnh ghi lại sự việc đau lòng. Ảnh: The Thaiger

Sự chậm trễ của xe cứu thương đã khiến gia đình ông Charoen vô cùng phẫn nộ và đau lòng. Tại lễ tang được tổ chức tuần này ở chùa Wat Charoen Rom Muang, người thân kể lại giây phút kinh hoàng khi ông Charoen ngã quỵ, bất tỉnh và khó thở ngay tại khách sạn.

Vợ và cháu của ông đã cố gắng sơ cứu nhưng không thành. Vợ ông, một người không thể lái xe, đã nhờ chủ khách sạn gọi đến đường dây nóng khẩn cấp 1669. Mặc dù đã gọi liên tục cả đến 1669 và 191, nhưng không có xe cứu thương nào đến.

Sau đó, chủ khách sạn được thông báo rằng bệnh viện không có xe cứu thương vào thời điểm đó vì nó đã được điều động đi nơi khác. Cuối cùng, một người tốt bụng đã chở ông Charoen đến bệnh viện, nhưng ông đã tử vong ngay sau khi nhập viện.

Gia đình và các nhân chứng đặt ra nghi vấn: Tại sao không có phương án dự phòng nào được đưa ra? Họ cũng cho biết đã được thông báo rằng sự cố này xảy ra do thiếu nhân viên, bao gồm cả việc một y tá đang mang thai không thể tiếp nhận cuộc gọi.

Bà Preeda, vợ của ông Charoen. Ảnh: The Thaiger.

Trong nỗi đau tột cùng, bà Preeda, vợ của ông Charoen, nghẹn ngào chia sẻ : "Lẽ ra chồng tôi đã có thể sống sót. Nơi ông ấy ngã gục chỉ cách bệnh viện 200 đến 300 mét. Nếu xe cứu thương đến nhanh hơn, ông ấy đã được cứu sống."

Con trai cả của ông, Saroj, cũng bày tỏ sự thất vọng và phẫn nộ. Anh cho biết khi đến bệnh viện, anh thấy cha mình đang được các bác sĩ hô hấp nhân tạo. Saroj cáo buộc bệnh viện tắc trách, nói rằng những lời giải thích mâu thuẫn về việc không có xe cứu thương đã khiến gia đình suy sụp và mất lòng tin.

Theo Channel 3 Plus, gia đình đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên cơ quan chức năng, yêu cầu một cuộc điều tra toàn diện. Họ mong muốn làm rõ những sai sót của hệ thống ứng phó khẩn cấp 1669 để đảm bảo rằng sẽ không có gia đình nào khác phải trải qua bi kịch tương tự.

Tin nổi bật