Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Đi chân đất tập thể dục, cô gái ở TP.HCM bị nhiễm “vi khuẩn ăn thịt người”

  • Thùy Dung (T/h)
(DS&PL) -

Đi chân đất tập thể dục ở công viên, cô gái nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người”. Đây là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao.

Sài Gòn giải phóng đưa tin, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết, vừa cứu sống bệnh nhân Đ.T.M.L. (33 tuổi, ngụ TP.HCM), ngụ TP.HCM bị nhiễm vi khuẩn “ăn thịt người” (bệnh Whitmore).

Trước đó, bệnh nhân bị sốt cao và khó thở kéo dài 3 ngày liên tục nên đến khám tại một cơ sở y tế gần nhà. Sau khi nhập viện, do diễn tiến bệnh rất nhanh nên bệnh nhân rơi vào tình trạng suy hô hấp, phải thở máy xâm lấn. Sau 24 giờ nhập viện, bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn. Lập tức, bệnh nhân được hội chẩn liên viện và được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để hồi sức chuyên sâu vì tổn thương phổi lan tỏa hai bên (gần 70% thể tích hai phổi).

Cô gái bị nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người” dẫn đến hội chứng nguy kịch hô hấp cấp do viêm phổi nặng. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Tại Khoa Hồi sức tim mạch, bệnh nhân có biểu hiện lâm sàng của hội chứng nguy kịch hô hấp cấp, giảm oxy máu nặng, nguy cơ phải can thiệp oxy hóa máu màng ngoài cơ thể (VV-ECMO). Bệnh nhân được tối ưu hô hấp bằng cách thông khí bảo vệ phổi và thông khí nằm sấp. Sau 48 giờ nhập viện, với kết quả cấy máu, bệnh nhân L. dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei (bệnh Whitmore). Đây là bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm, tỷ lệ tử vong cao.

Sau 4 ngày điều trị, tổn thương phổi và tình trạng suy hô hấp nặng của bệnh nhân dần được cải thiện ngoạn mục. Chỉ sau 7 ngày thông khí xâm lấn, bệnh nhân cai máy thở thành công. Sau 14 ngày điều trị, chị L. phục hồi gần như hoàn toàn.

Pháp luật TP.HCM đưa tin, ThS.BS Phó Thiên Phước, khoa Hồi sức tim mạch, chia sẻ hiện nay chưa có vaccine tiêm phòng bệnh Whitmore, cũng chưa có bất kỳ khuyến cáo nào về sử dụng kháng sinh dự phòng.

"Vi khuẩn ăn thịt người” thường sống trong đất, đặc biệt là đất ẩm và nước ô nhiễm. Khi có vết thương hở, vi khuẩn này dễ dàng xâm nhập vào cơ thể, gây nhiễm trùng.

Ban đầu, bệnh có thể chỉ gây ra các triệu chứng nhẹ như sốt, ho, đau cơ. Tuy nhiên nếu không được điều trị kịp thời, bệnh có thể tiến triển nặng, gây tổn thương nhiều cơ quan, thậm chí dẫn đến tử vong.

Điển hình như trường hợp của chị L, chị có thói quen đi chân trần trên mặt đất khi tập thể dục ở công viên để tăng sự nhạy cảm của chân và giúp cơ chân chắc khỏe. Có lẽ vì thói quen này mà chị bị nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người”.

Bác sĩ Phước cho biết thêm, trước đó vào tháng 9, khoa Nội cơ xương khớp của bệnh viện cũng đã điều trị thành công cho một bệnh nhân 38 tuổi mắc bệnh Whitmore. Bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch, sốt cao liên tục 39-40 độ C, kiệt sức. Khớp gối trái của chị sưng đỏ, nóng rát, đau nhức dữ dội đến mức không thể tự đi lại.

Trước nguy hiểm của bệnh này, bác sĩ Phước khuyến cáo người dân cần chủ động biện pháp phòng tránh bằng cách khi làm việc ngoài trời; trang bị đầy đủ bảo hộ lao động như găng tay, ủng để tránh tiếp xúc trực tiếp với đất và nước bẩn.

Nếu không may bị trầy xước hoặc có vết thương hở, cần rửa sạch bằng nước sạch và xà phòng, băng bó và đến cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời.

Tin nổi bật