Đóng

Đến thăm ngôi làng kỳ lạ ở Na Uy: Mỗi năm có 69 ngày mặt trời không lặn, 2 giờ sáng vẫn rủ nhau đi cắt cỏ, uống cà phê

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Giữa muôn vàn kỳ quan thiên nhiên tuyệt mỹ của Na Uy, ngôi làng nhỏ Sommaroy tọa lạc ở phía bắc đất nước đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ toàn thế giới bởi một đặc điểm vô tiền khoáng hậu, nơi đây hoàn toàn không tồn tại khái niệm về thời gian.

Với dân số chỉ vỏn vẹn vài trăm người, cộng đồng cư dân trên hòn đảo này đã quyết định từ chối tuân theo những quy tắc giờ giấc nghiêm ngặt. Thay vào đó, họ chọn cho mình một lối sống tự do, nơi mỗi người có thể làm những gì mình muốn vào bất cứ khi nào họ thích, theo VnExpress.

Khởi nguồn của quyết định độc đáo này xuất phát từ chu kỳ ánh sáng ban ngày vô cùng kỳ lạ tại Sommaroy.

Cụ thể, trong suốt mùa hè kéo dài từ khoảng ngày 18/5 đến ngày 26/7, mặt trời tại đây không bao giờ lặn. Điều này đồng nghĩa với việc người dân sẽ trải qua 69 ngày liên tục sống trọn vẹn dưới ánh sáng ban ngày mà không hề có bóng dáng của màn đêm.

Trái ngược lại, khi mùa đông gõ cửa từ tháng 11 đến tháng 1 năm sau, toàn bộ ngôi làng lại chìm đắm trong bóng tối triền miên không có ánh nắng Mặt trời.

Khung cảnh yên bình ở Sommaroy. Ảnh: Caliber

Chính sự chênh lệch khắc nghiệt về ánh sáng giữa các mùa đã khiến cho các khái niệm về giờ giấc truyền thống trở nên hoàn toàn phi thực tế. Đối mặt với bối cảnh đó, người dân trên đảo đã dần rũ bỏ thói quen sinh hoạt theo cấu trúc đồng hồ 24 giờ thông thường.

Cuộc sống của họ giờ đây diễn ra một cách hết sức linh hoạt và không hề bị bó buộc bởi bất kỳ khung giờ cứng nhắc nào. Họ sẽ ăn khi bụng cảm thấy đói, đi ngủ khi cơ thể rã rời và làm việc khi bản thân tràn đầy năng lượng. Mọi nhịp điệu sinh hoạt đều được dẫn dắt một cách tự nhiên bởi ánh sáng Mặt trời, thủy triều lên xuống và những tín hiệu nguyên sơ nhất của cơ thể.

VietNamnet dẫn thông tin, vào năm 2019, ý tưởng “xóa bỏ thời gian” tại Sommaroy đã từng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế. Rất nhiều người dân địa phương đã lên tiếng đề xuất chính phủ Na Uy chính thức công nhận hòn đảo này là một “khu vực không thời gian”.

Mặc dù đề xuất này mang ý nghĩa biểu tượng nhiều hơn là giá trị pháp lý, song nó đã góp phần không nhỏ trong việc đưa tên tuổi Sommaroy trở thành một biểu tượng độc đáo đại diện cho lối sống tự do và hoàn toàn "không giờ giấc".

Để khẳng định cho sự từ bỏ những ràng buộc của thời gian, nhiều người dân địa phương còn tháo hẳn đồng hồ đeo tay và đem treo chúng trên cây cầu kết nối hòn đảo với đất liền.

Lối sống “không giờ giấc” này đã vô tình kiến tạo nên những khung cảnh sinh hoạt lạ lẫm nhưng đầy thú vị tại Sommaroy. Vào lúc 2 giờ sáng, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân đang say sưa chơi thể thao, nhâm nhi ly cà phê, thong thả đi cắt cỏ hay những đứa trẻ thỏa thích bơi lội dưới ánh sáng ban ngày rực rỡ.

Một người dân địa phương chia sẻ rằng trời lúc nào cũng sáng nên việc sơn nhà lúc 2 giờ sáng hay đi bơi lúc 4 giờ hoàn toàn là chuyện bình thường. Họ luôn cố gắng tận hưởng trọn vẹn từng giây từng phút mỗi khi hiện tượng Mặt trời nửa đêm xuất hiện và việc uống cà phê trên bãi biển lúc rạng sáng đã trở thành một phần tất yếu của nhịp sống nơi đây.

Hơn 300 người dân nơi đây sống không theo giờ giấc. Ảnh: Anna Berkut

Khi mùa hè rực rỡ qua đi, mùa đông lại khoác lên hòn đảo một vẻ đẹp huyền ảo với những dải cực quang lấp lánh vắt ngang bầu trời, biến Sommaroy thành một chốn cổ tích tuyệt đẹp nơi tận cùng thế giới.

Tại ngôi làng nhỏ này, không hề tồn tại những áp lực vô hình về thời gian hay những cuộc hẹn hò vội vã. Người dân nơi đây đang từng ngày tận hưởng một cuộc sống trôi qua chậm rãi, bình yên nhưng ngập tràn sự tự do.

Chính lối sống mộc mạc và tĩnh lặng này đã biến Sommaroy trở thành một điểm đến đầy sức hút, vẫy gọi những tâm hồn đang khao khát tìm chốn nương náu để tạm rời xa nhịp sống hối hả, xô bồ của thế giới hiện đại.

Tin nổi bật