NDTV đưa tin, cảnh sát quận Ganjam, bang Odisha (Ấn Độ) cho biết, ngày 24/8, chủ sở hữu một viện dưỡng lão trong khu vực đã bị bắt giữ vì bị cáo buộc thực hiện ca sinh nở trái phép, dẫn đến cái chết thương tâm của cả sản phụ và trẻ sơ sinh.
Theo điều tra, nghi phạm Mangulu Charan Pradhan (35 tuổi), trú tại làng Dengausta, cùng hai nhân viên y tế phụ tá đã tiến hành ca sinh nở vào ngày 11/5 mà không có sự giám sát của bất kỳ bác sĩ chuyên khoa nào.
Hậu quả, sản phụ Roji Nayak qua đời trên đường đến Bệnh viện và Trường Cao đẳng Y khoa MKCG, trong khi đứa trẻ đã tử vong ngay sau khi chào đời.
Ảnh minh họa
Thanh tra Prasant Kumar Patra, thuộc đồn cảnh sát Digapahandi, cho biết Pradhan bị bắt tại làng của mình sau khi cảnh sát tiếp nhận đơn khiếu nại từ chồng nạn nhân, anh Babu Nayak, cư trú tại Korakhandi.
Hai phụ tá là Madhusmita Pattanayak và Pramodini Gamango cũng lần lượt bị bắt vào ngày 19/5 và 10/8 do liên quan đến vụ việc.
Cảnh sát cho biết, viện dưỡng lão này đã lừa dối gia đình nạn nhân bằng cách khẳng định có đủ cơ sở vật chất để đảm bảo một ca sinh nở an toàn. Tin tưởng vào những lời trấn an này, gia đình đã đưa Roji vào viện khi cô bắt đầu chuyển dạ. Tuy nhiên, sau 4 giờ, ca sinh nở thất bại đã cướp đi sinh mạng của cả mẹ lẫn con, để lại nỗi đau tột cùng cho gia đình nạn nhân.
Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.