Ngày 21/2, tại Davenport, Florida, Mỹ, một bi kịch khó quên đã cướp đi tuổi thơ của bé Chosen Morris, 4 tuổi, ngay trong chính chiếc xe gia đình. Khi cả nhà rộn ràng chuẩn bị cho một buổi tối pizza ấm cúng, cậu bé Chosen háo hức ngồi chờ sẵn trong chiếc xe đang đỗ trong gara.
Cậu bé 4 tuổi tử vong sau khi vô tình bắn vào đầu bằng súng của cha trong lúc ngồi một mình ở ô tô để chờ gia đình cùng đi ăn pizza. Ảnh minh họa
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, sự tò mò trẻ thơ đã đưa Chosen đến gần một khẩu súng ngắn Glock 19, thuộc sở hữu của người cha, Robert Morris. Khẩu súng, một vật chứng của nỗi bất cẩn, đã bị bỏ quên dưới ghế lái từ đêm hôm trước. Vô tư lự, Chosen cầm khẩu súng lên, và một tiếng nổ chát chúa vang lên, xé tan bầu không khí gia đình.
Trong nhà, Quinta Morris, mẹ của Chosen, giật mình bởi tiếng "đoàng" đột ngột. Thoạt đầu, cô chỉ nghĩ đó là tiếng nô đùa của những đứa con khác. Nhưng linh tính của người mẹ mách bảo có điều chẳng lành. Khi kiểm tra và thấy các con đều an toàn, nỗi lo sợ bắt đầu bủa vây lấy cô.
Cơn ác mộng ập đến khi Quinta tìm thấy Chosen nằm bất động trên ghế trước xe hơi, máu loang lổ. Vết thương chí mạng đã cướp đi sinh mạng của con trai cô. Mặc dù được lực lượng cứu hộ nhanh chóng đưa đến bệnh viện, nhưng phép màu đã không xảy ra. Bé Chosen đã ra đi mãi mãi.
Chosen Morris, 4 tuổi. Ảnh: Sở Cảnh sát Davenport
Cảnh sát trưởng Davenport tiết lộ, trước khi tai họa ập đến, cha mẹ Chosen đã hứa sẽ mua quà cho em sau bữa tối, có lẽ điều này đã khiến cậu bé nôn nóng ra xe đợi. Sự nôn nóng vô tư đó đã dẫn đến một chuỗi sự kiện kinh hoàng.
Robert Morris đau đớn thú nhận với cảnh sát, anh thường mang súng theo mình để tự vệ trên đường đi làm về. Tuy nhiên, đêm hôm đó, anh đã quên lấy súng ra khỏi xe. Ngày hôm sau là ngày nghỉ của anh, và khẩu súng vẫn nằm nguyên đó, chờ đợi một bàn tay bé nhỏ vô tình chạm vào, gieo rắc nỗi đau không thể nào nguôi ngoai.