Vụ việc xảy ra tại làng Vakhari, Maharashtra, Ấn Độ vào ngày 10/7 khi người phụ nữ tên Pallavi Mengawade và chồng Nitin Mengawade đã xảy ra cãi vã vì vấn đề gia đình.
Trong lúc nóng giận, Pallavi được cho là đã nhặt cây đinh ba từ đền thờ và lao vào đánh chồng. Đúng lúc đó, chị dâu của hai người đã xông vào can ngăn trong khi bế con nhỏ Avdhut.
Trong cơn tức giận, Pallavi đã dùng cây đinh ba định tấn công cả chồng và chị dâu. Tuy nhiên, cây đinh ba đã không may đâm vào bụng đứa trẻ, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Ảnh minh họa: Getty Images
Phó cảnh sát trưởng Bhausaheb Dadas đã xác nhận thông tin chi tiết, lưu ý rằng ngôi làng này là một cộng đồng tái định cư từ huyện Ambegaon sau khi di dời liên quan đến đập.
Dựa trên kết quả điều tra sơ bộ, cảnh sát đã khởi tố vụ án ngộ sát theo Điều 105 Bộ luật Bharatiya Nyaya Sanhita đối với cả Pallavi và Nitin. Cặp đôi này sẽ sớm phải ra hầu tòa.
Trước đó, cũng tại Ấn Độ, một thai phụ 25 tuổi đã tử vong vì vết thương quá nặng sau khi bị chồng đánh và ngã từ mái nhà xuống đất. Theo India Today, nạn nhân trong vụ việc được xác định là thai phụ Brajbala (25 tuổi) đang mang thai 5 tháng.
Vụ việc xảy ra tại làng Nagda Dhak, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ vào tối 2/7 (theo giờ địa phương), xuất phát từ một bất đồng nhỏ về bữa ăn giữa Brajbala và chồng cô là Ramu.
Ramu khai rằng do vợ bỏ quá nhiều muối vào thức ăn nên dẫn đến cãi vã. Căng thẳng lên tới đỉnh điểm khi Ramu tấn công Brajbala, khiến cô ngã từ trên mái nhà xuống đất và bị thương nặng.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, người thân đã nhanh chóng đưa Brajbala đến bệnh viện gần nhất để điều trị, tuy nhiên, do tình trạng nguy kịch, cô được chuyển đến Bệnh viện Cao đẳng Y khoa Aligarh. Cuối cùng, tại đây cô được các bác sĩ xác nhận là đã tử vong do vết thương vào ngày 3/7.
Sau sự ra đi bất ngờ của Brajbala, anh trai của cô đã cáo buộc Ramu có quan hệ bất chính với chị dâu. Người này cho rằng mối quan hệ ngoài luồng này chính là nguyên nhân gây ra những cuộc cãi vã thường xuyên giữa cặp đôi.
Cảnh sát trưởng Rajesh Bharti cho biết, Ramu được cho là đã bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi gây án, nhưng đã bị dân làng bắt giữ tại một ngôi nhà bên ngoài làng vào đêm xảy ra sự việc và giao nộp cho cơ quan chức năng.
Theo Inidia Today