Theo Baidu đưa tin vào năm 2019, một buổi sáng bình thường ở một ngôi làng nhỏ, thuộc ngoại ô phía bắc thành phố Tây An (Trung Quốc), dân làng tìm kiếm nước tại một giếng cạn. Trong khi đào sâu hơn để tìm nước, họ bất ngờ phát hiện ra một lượng vàng lớn bị chôn vùi dưới lòng đất suốt hàng nghìn năm.
Kho báu này ước tính nặng khoảng 100kg, khiến người dân không khỏi ngỡ ngàng. Ngay lập tức, tin tức về phát hiện này lan truyền và thu hút sự chú ý của giới chuyên gia và các nhà khảo cổ học, những người nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khảo sát và khai quật.
Ảnh minh họa.
Giếng cạn nơi kho báu được tìm thấy nằm trong một khu vực có giá trị lịch sử lâu dài, từng là nơi sinh sống của nhiều nền văn hóa cổ đại. Phát hiện này không chỉ là một sự kiện hiếm có mà còn mang lại những thông tin quan trọng về nền văn hóa và thương mại của Trung Quốc trong thời kỳ cổ đại. Sau khi tiến hành khai quật, các nhà khảo cổ xác định rằng những chiếc "bánh vàng" này có niên đại từ thời Hậu Hán, cách đây hơn 1.800 năm.
Các miếng vàng được đúc thành hình dạng giống như những chiếc bánh, mỗi chiếc có trọng lượng đồng đều từ 227,6 đến 254,4 gram. Phát hiện này không chỉ cung cấp thông tin về cách thức giao thương và sử dụng vàng như tiền tệ trong thời kỳ cổ đại mà còn làm sáng tỏ một phần quan trọng của lịch sử thương mại Trung Quốc.
Vào năm 1990 một sự việc tương tự đã từng xảy ra. Cụ thể, tại một ngôi làng nhỏ thuộc khu vực miền núi Đông Bắc Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, có một người nông dân đào giếng để tưới cho vườn rau khô cạn nhà mình. Khi đào xuống độ sâu 3-4m, chiếc cuốc bất ngờ va phải một vật cứng. Ông dùng xẻng cẩn thận xới đất lên thì phát hiện một đống lớn "bánh vàng". Tổng số vàng ông lão đào lên được tại thời điểm đó có khối lượng lên đến 60kg.
Ông mừng rỡ mang số vàng này đến ngân hàng hỏi giá để bán. Tuy nhiên nhân viên ngân hàng khi nhìn thấy hình dáng cổ xưa của chúng đã gọi ngay cho cơ quan có chức năng đến kiểm tra. Các chuyên gia vào cuộc và xác định rằng miếng vàng có hình tròn lõm ở giữa và lồi xung quanh mà ông lão tìm thấy chính là đồng tiền của thời Tây Hán.
Theo luật pháp Trung Quốc, bất cứ ai tìm thấy cổ vật, di tích lịch sử văn hóa dưới lòng đất trên phạm vi lãnh thổ Trung Quốc đều phải giao nộp cho nhà nước. Dưới sự thuyết phục của Cục Di sản văn hóa, gia đình lão nông đã giao nộp toàn bộ 60kg tiền vàng. Để biểu dương hành động của ông, Cục đã long trọng trao thưởng cho gia đình 500 nhân dân tệ (1,7 triệu đồng) và một lá cờ lưu niệm.
Sau khi tham khảo sử sách, các chuyên gia phát hiện ra rằng những đồng tiền vàng này được đúc vào cuối thời Tây Hán và là vật dự trữ trong kho bạc của triều đình Vương Mãng, theo Chất lượng cuộc sống.