Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Người đàn ông bắt được sinh vật quý hiếm, hình dáng "độc lạ" khiến nhiều người ngỡ ngàng

  • Như Quỳnh (Theo Khaosod)
(DS&PL) -

Một người đàn ông đã vô cùng bất ngờ khi câu được một sinh vật biển có hình dáng và màu sắc giống hệt... quả chuối.

Tờ Khaosod dẫn thông tin từ hãng thông tấn Nhật Bản cho hay, một ngư dân ở thành phố Izumo, tỉnh Shimane, Nhật Bản, gần đây đã bắt được một con lươn khổng lồ có hình dáng và màu sắc vô cùng đặc biệt, khiến nhiều người liên tưởng đến... một quả chuối.

Anh Akira Esumi, một ngư dân thường xuyên câu cá tại Hồ Kamsai từ mùa xuân đến mùa thu để bán cá kiếm thêm thu nhập, đã vô cùng bất ngờ khi phát hiện sinh vật bí ẩn này trong lưới của mình.

Một con lươn với thân màu vàng nổi bật cùng những đốm đen đặc trưng. Ảnh: Khaosod.

Phóng viên Đài phát thanh Sanin đã đến tận nơi và chứng kiến tận mắt con vật dài khoảng 80 cm và nặng 350 gram này. Ban đầu, nhiều người lầm tưởng đó là một quả chuối khổng lồ. Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ hơn, các phóng viên xác nhận đây là một con lươn với thân màu vàng nổi bật cùng những đốm đen đặc trưng.

Anh Esumi chia sẻ rằng cơ hội bắt gặp một con lươn có màu sắc độc đáo như vậy là "khoảng 1 trên 100.000", cho thấy sự may mắn hiếm có của anh. Khi được hỏi về hương vị của con lươn, anh Esumi cho biết thường nướng lươn để ăn. Tuy nhiên, với con lươn đặc biệt này, anh cảm thấy nó như đang "cầu xin lòng thương xót", nên quyết định thả nó hoặc trao tặng cho người có nhu cầu.

Điều thú vị là đây không phải lần đầu tiên anh Akira Esumi bắt được một con lươn có màu sắc khác lạ. Trước đó, anh từng câu được một con lươn màu xanh. Anh Esumi cười và nói rằng có lẽ sẽ có "lần thứ ba" anh bắt được một con lươn độc đáo.

Con lươn khổng lồ này đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hồ Shinji ở thành phố Izumo. Ảnh: Khaosod.

Sau khi hình ảnh về con lươn "chuối" được lan truyền trên mạng xã hội, cư dân mạng đã vô cùng phấn khích với nhiều bình luận hài hước:

"Tôi nghĩ đó thực sự là một quả chuối";

"Trông có vẻ độc";

"Tôi hoàn toàn không để ý";

"Chắc chắn đó là quả chuối".

Hiện tại, con lươn khổng lồ này đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hồ Shinji ở thành phố Izumo. Các chuyên gia vẫn chưa rõ liệu hình dạng giống quả chuối của nó có ảnh hưởng đến khả năng sinh tồn của loài lươn sống về đêm này hay không.

Tin nổi bật