Đóng

Đang chơi trước nhà, bé trai 6 tuổi bất ngờ bị chó nhà hàng xóm tấn công

  • Đinh Kim (Theo The Thaiger)
(DS&PL) -

Bé trai bị nhiều vết thương nghiêm trọng do chó cắn, trong đó có vết thương ở 2 bên thái dương, ngực phải, tay và chân phải.

Theo The Thaiger, một bé trai 6 tuổi ở tiểu khu Don Taeng (Thái Lan) bị chó nhà hàng xóm cắn khi đang chơi trước nhà, dẫn đến thương tích nghiêm trọng phải nhập viện. Vụ việc đã được một trang Facebook đăng tải, chia sẻ lời kêu gọi thực thi công lý và hỗ trợ của người mẹ.

Tính đến ngày 21/8, Thượng sĩ Prachakrit Saithip – người lập trang Facebook nói trên, đã đến thăm bé trai đang điều trị ở Bệnh viện Khlong Khlung (tỉnh Kamphaeng Phet, Thái Lan). Bé trai bị nhiều vết thương nghiêm trọng do chó cắn, trong đó có vết thương ở 2 bên thái dương, ngực phải, tay và chân phải.

Dù đã được điều trị, bé trai vẫn cảm thấy đau đớn vì những vết thương. Trong cuộc trò chuyện, bé trai bày tỏ sự sợ hãi đối với chó, đồng thời kể lại thời điểm bất ngờ bị chó tấn công khi đang chơi ngoài trời. Nạn nhân lúc đó đã vừa cố gắng chống trả, vừa kêu cứu bà và mẹ.

Bé trai bất ngờ bị chó nhà hàng xóm tấn công khi đang chơi trước nhà. Ảnh minh họa

Bà Amporn (63 tuổi) cho biết bà đang làm việc trong nhà khi cháu trai chơi ở bên ngoài. Thấy con chó lao đến tấn công cháu trai, bà vô cùng hoảng hốt, vội ném một khúc gỗ vào con vật, khiến nó bỏ chạy. Ngay sau đó, bà kiểm tra vết thương của cháu trai và đưa cậu bé đến bệnh viện.

Sau sự việc, chủ sở hữu con chó đã liên hệ với chị Prakaithip (25 tuổi, mẹ bé trai) và đề nghị bồi thường 20.000 baht (khoảng 16,2 triệu đồng). Tuy nhiên, chị Prakaithip cho rằng số tiền này không đủ để trang trải chi phí y tế và những tổn thương tinh thần mà con trai chị phải chịu đựng, đặc biệt là khi con chó trước đây từng có biểu hiện hung dữ với người qua đường.

Theo chị Prakaithip, trước đó từng có những khiếu nại với người chủ về hành vi bất thường của con chó, tuy nhiên không có biện pháp phòng ngừa nào được thực hiện.

Chị cũng mô tả cảnh tượng hỗn loạn, mọi người la hét kêu gọi giúp đỡ trong vụ tấn công. Khi thấy con trai bị thương, chị vô cùng sốc và đau khổ. Chị bày tỏ hy vọng người chủ của con chó sẽ chịu trách nhiệm nhiều hơn.

Thượng sĩ Prachakrit đã cùng chị Prakaithip đi nộp đơn khiếu nại chính thức lên Cảnh sát quận Khanu Woralaksaburi để tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý, với lập luận rằng khoản bồi thường được đề xuất không đủ để phục hồi sức khỏe và tâm lý cho đứa trẻ.

Trao đổi với Thượng sĩ Prachakrit, bà Krissana (73 tuổi) cho biết, con chó của bà bị thu hút bởi một con chó khác tại ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc. Người phụ nữ đồng thời khẳng định không chứng kiến vụ tấn công, theo KhaoSod.

Bà Krissana cũng thừa nhận con chó của mình thường xuyên có mặt tại hiện trường vụ việc, song phủ nhận chuyện con vật này từng có hành vi hung dữ. Bên cạnh đó, bà bày tỏ sẵn sàng bồi thường và hỗ trợ bé trai hồi phục, trong lúc đợi cảnh sát điều tra.

Tin nổi bật