Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Đâm chết bạn vì bạn can ngăn...giết vợ

(DS&PL) -

Trong lúc đang cầm dao đi tìm chị Vân, thấy anh Sang chạy xe quay lại nhà mình, Vương đã dùng dao đâm vào người anh Sang khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Trong lúc đang cầm dao đi tìm chị Vân, thấy anh Sang chạy xe quay lại nhà mình, Vương đã dùng dao đâm vào người anh Sang khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Ngày 24/3, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt bị cáo Lưu Đức Vương (SN 1979) quê tại huyện Bố Trạch (Quảng Bình), trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ (Gia Lai) 20 năm tù giam vì tội Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 11h30 ngày 30/10/2013, Vương cùng vợ “hờ” là chị Cao Thị Vân (SN 1980) quê tại Quảng Bình, anh Từ Hữu Sang và Đinh Trọng Chiến (cùng SN 1978) trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ tổ chức nhậu tại nhà Vương. Đến khoảng 13h, sau khi anh Sang và anh Chiến ra về, giữa Vương và chị Vân xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Vương dùng tay đánh chị Vân và xuống bếp lấy một con dao đòi đâm chị Vân.

Thấy “chồng” cầm dao tính đâm mình, quá sợ hãi chị Vân liền bỏ chạy sang nhà hàng xóm, Vương cầm dao đuổi sang theo thì được vợ chồng hàng xóm là anh Đinh Minh Tứ can ngăn nên Vương bỏ về nhà mình.

Bị cáo Vương trước vành móng ngựa. Ảnh: T.T

Sợ bị Vương đánh nên chị Vân gọi điện nhờ anh Sang và Chiến quay lại can ngăn. Khi 2 người trên quay lại nhà Vương, thấy Vương đang cầm dao trên tay thì anh Sang hỏi Vương: “Bọn bay lại có chuyện gì?”, Vương không nói gì mà cầm dao đi đến đâm một nhát trúng vào nếp nách trái anh Sang.

Bị đâm, anh Sang xuống xe bỏ chạy được khoảng 100m thì gục gã và tử vong.

C.P (theo Dân trí)

Tin nổi bật