Ngôi sao dẫn nguồn tin từ văn phòng công tố hạt Sedgwick cho biết, Mock, 47 tuổi, có thể phải ngồi tù chung thân nếu bị kết án. Cô bị bắt khoảng 7h50 sáng 31/10 tại ngôi nhà sống cùng mẹ là bà Anita Avers, sau khi chính Mock gọi cảnh sát và nói rằng mình "đâm mẹ để tự vệ".
Angelynn Mock bị bắt.
Khi cảnh sát đến nơi, họ thấy Mock đứng bên ngoài, hai tay đầy máu và có nhiều vết thương nhỏ. Trong phòng ngủ, bà Avers được phát hiện nằm bất tỉnh trên giường với nhiều vết đâm. Dù được đưa đi cấp cứu, bà qua đời khoảng 30 phút sau đó.
Mock từng là người dẫn bản tin của đài Fox 2 St. Louis trong đầu những năm 2010. Sau khi rời nghề, cô sống cùng mẹ ở Wichita. Cảnh sát cho biết cô bị thương nhẹ và được điều trị trước khi bị giam giữ với mức bảo lãnh 1 triệu USD.
Nạn nhân chính là mẹ ruột của Angelynn Mock.
Hàng xóm cho biết họ bàng hoàng khi thấy Mock bước ra khỏi nhà với cơ thể dính đầy máu và cầu cứu. Một phụ nữ địa phương, Alyssa Castro, kể rằng Mock tiến đến gần xe cô và bạn trai, yêu cầu gọi 911. Sau đó, Mock cầm điện thoại chạy trở lại nhà để báo cảnh sát.
Bà Anita Avers là chuyên gia tư vấn hôn nhân và gia đình có 18 năm kinh nghiệm tại Wichita Counseling Professionals, nơi bà hỗ trợ người trưởng thành mắc các rối loạn tâm lý như trầm cảm, lo âu và rối loạn cảm xúc.
Angelynn Mock từng là cựu phát thanh viên.
Phiên điều trần sơ bộ của Mock dự kiến diễn ra ngày 14/11.
Trước đó, dư luận từng rúng động trước thông tin nữ MC nổi tiếng ở Hàn Quốc bị bắt vì cáo buộc bạo hành con gái đến chết.
Lao Động dẫn nguồn Sports Chosun đưa tin một người phụ nữ ngoài 40 tuổi, làm nghề MC đã bị bắt vì hành hung con gái tuổi teen dẫn đến tử vong.
Theo chương trình Case Chief của đài JTBC phát sóng ngày 1/10, cảnh sát đã bắt giữ và tạm giam người phụ nữ này (gọi tắt là “A”) với cáo buộc bạo hành trẻ em gây chết người và bỏ mặc nạn nhân, sau khi bị nghi đánh chết con gái tuổi teen của mình (gọi là “B”).
Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 ngày 22/9, khi “B” được đưa đến khoa cấp cứu của một bệnh viện ở huyện Namhae, tỉnh Nam Gyeongsang bằng ô tô của mẹ.
“A” khai với bác sĩ rằng: “Khi tôi ra xe sau giờ làm thì thấy con gái bất tỉnh nên vội chở đến bệnh viện.” Tuy nhiên, đội ngũ y tế nhanh chóng nghi ngờ có dấu hiệu bất thường sau khi phát hiện trên cơ thể “B” có nhiều vết bầm và thương tích nghi do bị vật cùn tác động, nên đã báo cảnh sát.
Theo bệnh viện, khi được đưa tới nơi, “B” không còn mạch đập hay hơi thở. Các nhân viên cho biết: “‘A’ có biểu hiện mất kiểm soát cảm xúc, liên tục hỏi vì sao chúng tôi nói con bà đã chết khi con bà vẫn còn sống,” và bà ta còn tranh cãi dữ dội với bác sĩ điều trị.
Từ các dấu hiệu thương tích, cảnh sát xác định “A” là nghi phạm chính và mở rộng điều tra. Sau đó, công chúng bàng hoàng khi biết “A” từng là ca sĩ kiêm phát thanh viên của một đài địa phương ở thành phố Jinju, tỉnh Nam Gyeongsang.
Một ngày trước vụ việc (21/9), “A” và con gái được cho là có mặt tại sự kiện diễn tập chữa cháy do Sở Cứu hỏa Namhae tổ chức, nơi “A” tham gia với tư cách tình nguyện viên.
Tuy nhiên, hình ảnh CCTV từ địa điểm chỉ ghi lại cảnh “A” đi đi lại lại suốt đêm, không hề thấy bóng dáng của con gái bà. Sau khi vụ việc bị phanh phui, “A” đã bị bãi nhiệm khỏi vai trò đại sứ truyền thông của địa phương.