Tạp chí Tri Thức dẫn nguồn Page Six, Paris Jackson gây xôn xao khi đăng tải trên mạng xã hội đoạn video chia sẻ về tình trạng vách ngăn mũi bị thủng một lỗ.
“Tôi phát ra tiếng huýt gió rất to khi thở bằng mũi. Đó là vì tôi bị thủng vách ngăn. Đúng như bạn nghĩ đấy. Đừng dùng ma túy nhé. Tôi không cố gắng nói ai phải làm điều gì. Nhưng tôi không khuyến khích các bạn dùng ma túy. Nó đã tàn phá cuộc đời tôi”, con gái Michael Jackson nói.
Ca sĩ Paris Jackson.
Người đẹp sau đó chiếu đèn flash của điện thoại vào mũi, khoe lỗ thủng trên vách ngăn. Paris Jackson chia sẻ thêm rằng cô không muốn phẫu thuật thẩm mỹ để sửa mũi. “Khi phẫu thuật kiểu đó, bạn phải dùng thuốc. Mà tôi thì… tôi không muốn dính dáng tới chúng. Tôi đã sống với tình trạng này từ năm 20 tuổi và nó thật phiền khi tôi ở trong phòng thu", nữ ca sĩ thừa nhận.
Theo Ngôi sao, đầu năm nay, Paris từng chia sẻ về hành trình cai nghiện và kỷ niệm 5 năm bỏ ma túy, rượu. "Chính vì tỉnh táo nên hôm nay tôi mới có thể mỉm cười. Tôi được làm nhạc, tận hưởng niềm vui khi chăm sóc chó mèo. Tôi được khiêu vũ, tin tưởng, cảm nhận ánh nắng trên làn da", cô viết ngày 7/1.
Tình trạng của ca sĩ Paris Jackson.
Paris Jackson sinh năm 1998, là con thứ hai của y tá Debbie Rowe và Michael Jackson. Cô có anh trai Prince Jackson và em trai cùng cha khác mẹ Blanket Jackson. Khi cha qua đời, Paris mới 11 tuổi. Cô từng trải qua giai đoạn trầm cảm nặng và phải nhập viện điều trị năm 15 tuổi.
Paris gia nhập làng giải trí năm 2017 với vai trò người mẫu, ký hợp đồng với công ty IMC Models. Một năm sau, cô thử sức ở lĩnh vực điện ảnh, có vai diễn đầu tiên trong phim Gringo. Những năm gần đây, người đẹp tập trung vào sự nghiệp âm nhạc, ra album, đi lưu diễn và theo đuổi thể loại nhạc indie-folk cùng alternative rock.
Trong đời sống tình cảm, nữ ca sĩ cũng trải qua nhiều biến động. Tháng 7 vừa qua, cô chia tay nhà sản xuất âm nhạc Justin Long sau nửa năm đính hôn. Trước đó, cô hẹn hò ca sĩ Gabriel Glenn trong hơn hai năm, mối tình kết thúc để lại nhiều nỗi đau cho Paris.