Đóng

Cụ ông 81 tuổi nguy kịch sau khi bị 7 con pitbull tấn công

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Bị 7 con chó pitbull tấn công, một cụ ông 81 tuổi ở Mỹ bị thương nặng. Chủ của đàn chó này đang phải đối mặt với vụ kiện dân sự và bị truy tố hình sự.

Truyền thông Mỹ đưa tin, người đàn ông 81 tuổi tên Jamie Boyd đã bị 7 con chó tấn công dữ dội khi đang đi đến hộp thư trước cửa nhà (bang Alabama, Mỹ) để lấy thư. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, số chó này thuộc sở hữu của vợ chồng William Mitchell (53 tuổi) và Lacey Mitchell (50 tuổi) - hàng xóm của nạn nhân.

Báo Dân trí cho biết, vụ việc xảy ra hồi tháng 9. Khi thấy chồng bị tấn công, vợ ông Boyd - người đang phải dùng khung tập đi - đã cố gắng chạy ra cứu ông, nhưng bà lại bị ngã.

Ông Carl McMillan, Cảnh sát trưởng thành phố Brent, đã phải nổ súng về phía một con chó có dấu hiệu định tấn công bà Boyd, khiến cả đàn chó chạy tán loạn.

vợ chồng William Mitchell và Lacey Mitchell. Ảnh: People.

Vụ tấn công khiến ông Boyd bị lột da đầu, mất 50% mô cơ trên cơ thể, hiện trong tình trạng nguy kịch và đang được theo dõi tại phòng hồi sức tích cực của Bệnh viện UAB. Luật sư Paul Patterson cho biết ông Boyd đối mặt nguy cơ phải cắt cụt tay, thậm chí cả chân để ngăn nhiễm trùng lây lan nhanh chóng. Ông Patterson, luật sư của gia đình nạn nhân, cũng kêu gọi cộng đồng cầu nguyện và ủng hộ gia đình.

Vợ chồng Mitchell đã bị khởi tố vào ngày 3/10 theo “Đạo luật Emily” với tội danh quản lý động vật nguy hiểm. Đạo luật này quy định trách nhiệm hình sự đối với chủ nuôi nếu chó tấn công người khác gây thương tích nghiêm trọng. Theo luật sư Patterson, bầy chó là giống pitbull và pitbull lai, và chủ nhân của chúng đã biết rõ tính hung dữ của giống chó này. Cả hai bị cáo đều nộp đơn kêu oan và xin miễn phiên luận tội.

Luật sư Patterson nhận định đây là một trong những vụ chó cắn người bi thảm nhất mà ông từng xử lý và kêu gọi cơ quan lập pháp sửa đổi “Đạo luật Emily” để tăng hình phạt đối với chủ nuôi vô trách nhiệm. Ông cho rằng, luật hiện hành chưa đủ sức răn đe nếu con chó chưa từng bị tòa tuyên là nguy hiểm trước đó.

Cả 7 con chó hiện bị bắt giữ và được đưa đến Trung tâm động vật hạt Bibb. Vợ chồng Mitchell đã được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh 5.000 USD (khoảng 131 triệu đồng) mỗi người. Phiên tòa xét xử dự kiến diễn ra đầu tháng 12 tới.

Trước đó, vào năm 2022, một vụ tấn công chó cắn chết người khác cũng đã xảy ra ở bang Texas, Mỹ. Ông Freddy Garcia (71 tuổi) đã bị đàn chó pitbull lai gồm 7 con cắn chết khi đang đi bộ đến một cửa hàng ở khu Fresno vào ngày 18/7/2022.

Bầy chó này thuộc sở hữu của ông Samuel Cartwright (47 tuổi). Ông Cartwright đã bị bắt và bị buộc tội “tấn công bằng chó dẫn đến tử vong”, một trọng tội cấp độ hai. Ông này được ấn định mức tiền bảo lãnh là 100.000 USD (khoảng 2,6 tỷ đồng).

Cụ ông 81 tuổi bị 7 con pitbull cắn nguy kịch. Ảnh minh họa.

Trước khi bị bắt, ông Cartwright phủ nhận việc sở hữu những con chó này và nói rằng ông đã gọi lực lượng kiểm soát động vật ngay khi thấy chúng trong khu đất của mình.

"Hiện giờ có 20 con chó xung quanh đây. Nếu bạn lái xe dọc con đường này, sẽ có 20 con chó chạy xung quanh. Mọi người cứ vứt bỏ chúng quanh đây. Những con chó này đi bất cứ đâu mà chúng có thể tìm thấy thức ăn”, ông Cartwright nói.

Cô Ivon Fajardo, cháu gái của nạn nhân Garcia, cho biết "Ông tôi tràn đầy sức sống. Ông thích nhảy, thích hát. Ông thực sự tươi trẻ", cô Fajardo nói bằng tiếng Tây Ban Nha. "Ông và tôi đáng lẽ sẽ gặp nhau vào cuối tuần và tận hưởng thời khắc bên nhau. Nhưng giờ ông không còn nữa. Mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi”, cô rầu rĩ.

Theo báo Tiền phong, trong cuộc họp báo, cảnh sát trưởng Eric Fagan cho biết, ông Garcia đã không làm gì để chọc tức 7 con chó. “Ông ấy đang đi bộ xuống phố, ông ấy không ở trong sân của ai cả. Ông ấy đang đi bộ đến cửa hàng thì bị tấn công. Ông ấy không cầm gì trong tay, không có bất kỳ hành động khiêu khích nào. Lũ chó đã vô cớ tấn công ông ấy”, cảnh sát trưởng nói.

Tin nổi bật