Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Cụ ông 74 tuổi lấy bằng thạc sĩ để "làm gương cho con cháu"

  • Thục Hiền (T/h)
(DS&PL) -

Trước khi nhận bằng thạc sĩ ở tuổi 74, ông Nguyễn Ánh đã chinh phục nhiều tấm bằng đại học thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Theo báo Người Lao Động, sáng 25/8, Trường ĐH Nha Trang tổ chức lễ tốt nghiệp và trao bằng cho 92 tân tiến sĩ và thạc sĩ. Trong đó, ông Nguyễn Ánh (sinh năm 1950, ngụ TP.Nha Trang) là học viên lớn tuổi nhất từ trước đến nay của Trường ĐH Nha Trang được trao bằng thạc sĩ.

Ông Ánh là kiến trúc sư giám sát công trình, đã nghỉ hưu. Sau khi nghỉ hưu, ông Ánh ở nhà phụ vợ bán hàng nhưng vẫn quyết tâm đăng ký dự tuyển thạc sĩ tại Trường ĐH Nha Trang.

Hiệu trưởng Trường ĐH Nha Trang (áo đỏ) trao bằng thạc sĩ cho ông Nguyễn Ánh (áo xanh). Ảnh: Thanh Niên

Ông Ánh từng tốt nghiệp Trường ĐH Kiến trúc TP HCM, theo học hệ từ xa và tốt nghiệp ngành kế toán tại Trường ĐH Trà Vinh, rồi tới ngành luật của Trường ĐH Vinh. Năm 2023, ông cũng lấy được bằng cử nhân ngôn ngữ Anh tại ĐH Huế.

Ngoài ra, ông Ánh cũng đã hoàn thành chương trình đào tạo nghề luật sư do Học viện tư pháp (Bộ Tư pháp) tổ chức. 

Việc học và lấy nhiều bằng được ông chia sẻ là chỉ lấy thêm kiến thức cho bản thân.

Nói về lý do học thạc sĩ, ông Ánh cho hay: "Ở tuổi của ông nhiều người đều nghỉ ngơi vui thú cùng con cháu. Còn tôi, đi học vì để lấy thêm kiến thức trong cuộc sống và mong muốn làm một tấm gương để con cháu noi theo".

Luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh được ông Ánh lựa chọn để bảo vệ là "Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định tiêu dùng thực phẩm chức năng của người cao tuổi tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa".

Báo Thanh Niên đưa tin, trong ngày nhận bằng thạc sĩ, ông cảm thấy rất hạnh phúc, tuy nhiên ông cũng không giấu được nỗi buồn bởi người vợ thân yêu, người đồng hành với ông suốt chặng đường dài, vừa mới qua đời cách đây 2 tháng. "Vợ tôi là người luôn chăm sóc, lo toan việc nhà để tôi có thể yên tâm theo học. Bà ấy mất đi khiến tôi cảm thấy hụt hẫng, rất buồn, hiện tôi chỉ còn một mình bởi các con đều đã ở riêng cả. Tấm bằng ngày hôm nay tôi xin dành tặng cho người vợ yêu quý của mình", ông Ánh xúc động chia sẻ.

Ông Ánh cho hay, kế hoạch sắp tới sẽ học lên tiến sĩ. "Mình còn sức khỏe, đủ sự minh mẫn thì sẽ còn tiếp tục học", ông nói.

Đại diện trường ĐH Nha Trang cho biết, ông Nguyễn Ánh là người lớn tuổi nhất từ trước đến nay theo học và tốt nghiệp thạc sĩ ở đây. Ông sẽ là người truyền cảm hứng và là tấm gương cho các bạn trẻ về tinh thần không ngừng học tập.

PGS-TS Lê Kim Long, Phó trưởng khoa phụ trách khoa kinh tế, Trường ĐH Nha Trang, nhận xét, ông Ánh tuy lớn tuổi nhưng rất siêng năng, nỗ lực và ham học hỏi. Điều này đã chứng minh rằng tuổi tác không phải là rào cản đối với việc học tập và tiếp thu tri thức.

Tin nổi bật