Chàng trai 31 tuổi Yang Xiao, quê ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, giờ đây đã bắt đầu đặt ra mục tiêu vươn xa hơn nữa là giành học bổng tiến sĩ tại Đại học Harvard. Từ nhỏ, Yang đã luôn nuôi dưỡng ước mơ được bước chân vào Đại học Thanh Hoa.
Tạp chí Tri thức dẫn thông tin từ tờ Jiupai News, sau kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia (gaokao) năm 2013, anh trúng tuyển vào Học viện Mỹ thuật Trung ương do phong cách hội họa riêng được đánh giá là phù hợp hơn với ngôi trường này.
Những vấp ngã liên tiếp
Sau khi tốt nghiệp vào năm 2018, Yang trở về quê nhà Thẩm Dương để mở một trường dạy mỹ thuật và có một mối quan hệ tình cảm ổn định. Không lâu sau đó, anh nộp hồ sơ dự tuyển chương trình sau đại học tại Đại học Thanh Hoa.
Quyết định này không chỉ để theo đuổi ước mơ thuở bé mà còn là lời hứa anh dành cho bạn gái. Tuy nhiên, trong lần thi đầu tiên, Yang đã không đạt yêu cầu khi thiếu hơn 100 điểm so với mức điểm chuẩn.
Cảm thấy xấu hổ và không muốn nói ra sự thật, anh khiến bạn gái tin rằng mình đã bắt đầu học thạc sĩ, đồng thời ôm hy vọng sẽ thi đỗ vào năm sau để bù đắp cho cô. Thế nhưng, anh tiếp tục thất bại. Không thể tiếp tục giấu giếm, Yang chấm dứt mối quan hệ rồi rơi vào trạng thái đau khổ và hoài nghi bản thân.
Đến năm thứ ba ôn thi, Yang bước vào một mối quan hệ qua mạng. Người phụ nữ này thường xuyên vay tiền anh với nhiều lý do như mắc bệnh hay cần trả nợ cờ bạc, cuối cùng khiến anh mất trắng hơn 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,8 tỷ đồng). Sau khi mối quan hệ kết thúc, Yang rơi vào cảnh nợ nần chồng chất trong khi vẫn chưa thể trúng tuyển.
Đáng buồn hơn, trường dạy mỹ thuật của anh cũng buộc phải đóng cửa. Trong những năm tiếp theo, anh liên tục trượt Đại học Thanh Hoa chỉ vì thiếu những khoảng điểm rất nhỏ so với mức chuẩn.
Yang có hai năm làm bảo vệ tại ký túc xá của Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc). Ảnh: SCMP/Znews
Từ nhân viên bảo vệ đến quyết tâm không bỏ cuộc
VietNamnet đưa tin, để trang trải cuộc sống, Yang làm nhân viên vệ sinh trong một năm, sau đó xin vào làm bảo vệ tại khu nhà ở dành cho sinh viên quốc tế trong khuôn viên Đại học Thanh Hoa suốt hai năm. Theo Yang, sự mệt mỏi về thể chất không phải là vấn đề quá lớn.
Điều khó khăn hơn cả là áp lực tinh thần khi cuộc sống hiện tại khác xa những gì anh từng mong muốn.
Có một cuộc gặp gỡ khiến Yang nhớ mãi. Khi đang trực bảo vệ, anh thấy một người mẹ chỉ vào mình rồi răn dạy đứa con bên cạnh: “Nếu con không học hành chăm chỉ, sau này con sẽ giống như chú ấy”. Câu nói đã khiến anh tổn thương sâu sắc, nhưng đồng thời cũng tiếp thêm quyết tâm để anh thi đỗ Đại học Thanh Hoa.
Ban ngày, anh lén vào các lớp học trong trường để nghe giảng. Ban đêm, Yang tranh thủ luyện tiếng Anh với các sinh viên quốc tế trong lúc làm nhiệm vụ bảo vệ. Sau đó, anh được thăng chức lên làm trưởng nhóm, nhận mức lương cao hơn và khối lượng công việc nhẹ hơn, giúp anh có thêm thời gian dành cho việc học.
Quãng thời gian làm công việc này đã thay đổi cách nhìn của anh về lao động, giúp anh dành sự tôn trọng sâu sắc hơn cho những người làm nhiều công việc khác nhau.
Dù sống vô cùng tiết kiệm, Yang từng dùng gần như toàn bộ tiền tích cóp để mua vé máy bay tham dự một hội thảo học thuật. Nhờ những nỗ lực đó, anh đã giành được một số giải thưởng nghiên cứu. Tháng 6 vừa qua, sau 8 năm ròng rã nỗ lực, Yang chính thức trúng tuyển Học viện Nghệ thuật và Thiết kế thuộc Đại học Thanh Hoa trong lần thi thứ 8, vượt mức điểm chuẩn 34 điểm.
Anh sẽ tập trung nghiên cứu lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và đổi mới kỹ thuật số. Mặc dù chương trình thường kéo dài 3 năm, nhưng do khó khăn tài chính và mong muốn tiếp tục học lên cao, Yang hy vọng có thể hoàn thành trong 2 năm.
Mục tiêu tiếp theo của anh là giành được học bổng toàn phần cho chương trình tiến sĩ tại Đại học Harvard để nghiên cứu sâu hơn về di sản văn hóa phi vật thể. Một người dùng mạng đã để lại bình luận đầy khích lệ: “Là cựu sinh viên Học viện Mỹ thuật Trung ương, Yang đã có nền tảng vững chắc. Dù chọn con đường nào, tài năng của anh ấy rồi cũng sẽ tỏa sáng”.