Theo Tạp chí Tri thức, người đàn ông 30 tuổi tên Chen, từng là VĐV võ thuật, sống tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), khiến cộng đồng mạng bất ngờ khi tiết lộ đang nuôi trâu ngay trong căn hộ thuê của mình.
Chú nghé 4 tháng tuổi được Chen đặt tên là "Ngưu Ma Vương". Anh nói mình nuôi "thú cưng" này vì yêu động vật và để làm bạn với chú chó nhỏ.
Ban đầu, Chen từng sống ở một khu dân cư, nhưng bị chủ nhà đuổi khi phát hiện nuôi trâu. Sau đó, anh thuê căn hộ mới chỉ với giá 400 tệ/tháng (khoảng 1,4 triệu đồng). Chủ nhà mới lúc đầu không biết, nhưng sau khi xem video Chen và con nghé nổi tiếng trên mạng, đã đồng ý cho anh nuôi tiếp.
Chú nghé 4 tháng tuổi được Chen đặt tên là "Ngưu Ma Vương". Ảnh: Xiaoxiang Morning Post.
Dù chỉ kiếm được khoảng 6.000 tệ/tháng (khoảng 21 triệu đồng) nhờ công việc huấn luyện cưỡi ngựa và bắn cung, Chen dành hơn nửa thu nhập để nuôi chó và trâu, theo Xiaoxiang Morning Post.
Anh nói: "Dù tốn kém nhưng rất đáng, Ngưu Ma Vương rất hiền và dễ thương, chỉ kêu nhẹ khi đói, hầu như không làm phiền hàng xóm".
Cuộc sống hàng ngày của Chen được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút hơn 23.000 người theo dõi. Anh tắm cho trâu trong nhà tắm, chà sạch bằng bàn chải rồi khử trùng phòng mỗi ngày. Trời ấm, chàng trai dắt trâu đi dạo, còn trời lạnh mặc cho nó áo ấm tự may.
Chen coi Ngưu Ma Vương như một người bạn và nguồn động lực để sống có mục tiêu. Anh nói: “Tôi không muốn trở thành người ăn hại. Con trâu nhắc tôi phải cố gắng sống tốt hơn”.
Chen cho biết Ngưu Ma Vương có tính cách rất hiền lành và điềm tĩnh, chỉ trở nên hờn dỗi khi đói. Anh nói rằng điều khó khăn nhất khi sống chung với một con trâu trong thành phố là phải dọn dẹp sau khi nó đi vệ sinh. Tuy nhiên, anh cố gắng dọn dẹp và khử trùng nơi ở thường xuyên nhất có thể.
"Nếu bạn yêu một con vật cưng, bạn sẽ chịu đựng mọi thứ của nó", anh chàng chia sẻ.
Anh tắm cho trâu trong nhà tắm, chà sạch bằng bàn chải rồi khử trùng phòng mỗi ngày. Ảnh: Xiaoxiang Morning Post.
Ngày 2/4, Chen đưa trâu và chó về quê ăn Tết Thanh Minh. Anh đang xây một ngôi nhà gỗ ở quê và hy vọng sẽ sống cùng 2 “người bạn trung thành” trong khung cảnh yên bình.
Câu chuyện của Chen đã gây sốt trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hơn 8 triệu lượt xem. Một cư dân mạng viết: “Tôi thích thấy trâu được làm bạn hơn là bị bắt làm việc rồi bị giết. Mọi sinh vật đều có linh hồn”. Một người khác thắc mắc hài hước: “Khi trâu lớn lên, liệu nó còn chui vừa qua cửa không?”.
Theo VTC News, Chen không phải là người đầu tiên thử nuôi gia súc trong nhà phố. Tháng 7/2023, một nông dân Trung Quốc mới chuyển đến tòa nhà chung cư ở khu vực thành thị thuộc tỉnh Tứ Xuyên cũng khiến hàng xóm sửng sốt vì nuôi 7 con bê trên ban công làm thú cưng. Những con bê này được mang từ quê lên, mỗi con nặng từ 10 đến 20 kg.
Bực mình vì liên tục bị tra tấn bởi tiếng kêu và mùi hôi thối, nhiều cư dân khiếu nại với chính quyền. Kết quả là 7 con bê bị trục xuất ngay trong ngày đầu tiên được bước chân vào ngôi nhà mới. Nhiều người lý giải rằng có lẽ chủ căn hộ kia dành cả cuộc đời ở vùng nông thôn, vì vậy trồng rau và chăn nuôi là tất cả những gì họ biết.