VietNamNet dẫn nguồn tin từ NDTV, vào ngày 28/10/2024, một vụ cướp táo bạo đã xảy ra tại một chi nhánh ngân hàng ở Nyamati, bang Karnataka, Ấn Độ. Một băng nhóm gồm 6 tên tội phạm đã đột nhập vào ngân hàng và cuỗm đi 17,7 kg vàng.
Sau nhiều tháng kiên trì điều tra, lực lượng chức năng cuối cùng đã bắt giữ được toàn bộ băng cướp và thu hồi được toàn bộ số vàng bị đánh cắp.
Bước ngoặt quan trọng trong vụ án đến từ việc phát hiện ra chiếc hòm đựng vàng được giấu dưới một cái giếng ở thị trấn Usalampatti, bang Tamil Nadu. Đây là bằng chứng then chốt giúp cảnh sát phá án.
Toàn bộ số vàng bị đánh cắp đã được thu hồi. Ảnh: NDTV
Các thành viên của băng cướp được xác định là Vijaykumar (30 tuổi), Ajaykumar (28 tuổi), Abhisheka (23 tuổi), Chandru (23 tuổi), Manjunath (32 tuổi) và Paramananda (30 tuổi).
Theo thông tin từ cảnh sát, Vijaykumar và Ajaykumar là hai anh em ruột, còn Paramananda là anh rể của họ. Cả ba đối tượng này đều có gốc gác từ Tamil Nadu nhưng đã sinh sống và kinh doanh đồ ngọt tại Nyamati trong nhiều năm. Những tên cướp còn lại đều là cư dân của Nyamati.
Quá trình điều tra vụ án cho thấy Vijaykumar đã gặp phải những vấn đề tài chính. Cụ thể, vào tháng 8 năm trước, anh ta đã liên hệ với chi nhánh ngân hàng bị cướp để vay một khoản tiền 1,5 triệu rupee (tương đương hơn 452 triệu đồng). Tuy nhiên, yêu cầu vay vốn của Vijaykumar đã bị ngân hàng từ chối, điều này được cho là đã thúc đẩy anh ta tìm đến những phương thức bất hợp pháp để có được số tiền mong muốn.
Trong nhiều tháng, Vijaykumar đã dày công nghiên cứu các vụ cướp ngân hàng qua phim ảnh và YouTube để lên kế hoạch chi tiết cho phi vụ của mình, đồng thời thực hiện những biện pháp hết sức cẩn trọng nhằm xóa mọi dấu vết.
Băng nhóm này đã sử dụng các công cụ chuyên dụng như máy cắt sắt thủy lực không gây tiếng ồn và máy cắt kim loại dùng khí gas để đột nhập vào khu vực két sắt của ngân hàng. Thêm vào đó, việc đột nhập qua cửa sổ và tuyệt đối không sử dụng điện thoại di động đã gây không ít khó khăn cho cảnh sát trong việc tìm kiếm manh mối để giải quyết vụ án.
Vijaykumar thậm chí còn cẩn thận xóa số sê-ri trên bình oxy mà hắn dùng để cắt các rào chắn an ninh. Nghi phạm này còn rải bột ớt khắp hiện trường, bao gồm cả phòng an ninh và cabin của người quản lý, nhằm cố gắng che giấu dấu vết của chúng.
Sau khi trộm cắp thành công, băng nhóm này đã bắt đầu quá trình tiêu thụ số vàng, từ việc tái đầu tư vào các hoạt động kinh doanh cho đến việc bán chúng để mua nhà.
Trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 2, các đội điều tra đã triển khai nhiều chiến dịch truy bắt trên khắp các địa hình phức tạp thuộc nhiều bang, chủ yếu tập trung ở Gujarat, Rajasthan, Delhi và Uttar Pradesh. Sau những nỗ lực không ngừng, cuối cùng cảnh sát đã tóm gọn được cả 6 nghi phạm.
Sau khi bắt giữ thành công các đối tượng, cảnh sát đã triển khai một chiến dịch quy mô lớn để thu hồi tang vật bị đánh cắp trên khắp bang Tamil Nadu, đặc biệt là tại thị trấn Usilampatti thuộc quận Madurai. Một đội cảnh sát đặc biệt, với sự hỗ trợ của các thợ lặn chuyên nghiệp, đã trục vớt được một chiếc hòm chứa gần 15 kg vàng từ một giếng tưới sâu khoảng 9,1 mét.
Theo lời khai của cảnh sát, Vijaykumar đã lên kế hoạch cất giấu số vàng trong giếng và dự định quay lại lấy sau khoảng 2 năm để tránh bị nghi ngờ.
Một phần số vàng bị đánh cắp khác đã bị chúng mang đi cầm cố dưới các tên giả tại nhiều tổ chức tài chính khác nhau hoặc bán tại các cửa hàng trang sức. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã thu hồi được toàn bộ số vàng bị đánh cắp.