Đóng

Cụ bà 83 tuổi tử vong sau 1 tuần bị chó cưng liếm chân

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Trong lúc ngủ, cụ bà 83 tuổi bị chó cưng liếm lên vết thương. Nạn nhân qua đời chỉ sau đó 1 tuần vì sốc nhiễm khuẩn dẫn đến suy giảm chức năng gan, thận và tim.

VTC News dẫn thông tin từ tờ NDTV cho hay, nạn nhân được xác định là bà June Baxter (83 tuổi, sống tại thị trấn Attleborough, vùng Norfolk, Anh).

Theo đó, khi đang ở trong nhà vệ sinh, bà June Baxter bị thương ở chân. Lúc này, cháu gái là Caitlan Allin đi vắng nên bà tự xử lý. Vì chủ quan, bà Baxter không băng bó kín vết thương.

Trong lúc ngủ, bà Baxter bị chú chó cưng liếm lên vết thương mà không hề hay biết. Hai ngày sau, biểu hiện của chứng nhiễm trùng đường huyết xuất hiện, chẳng hạn như cảm giác mệt mỏi kéo dài. Cô cháu gái Allin đưa bà đến Bệnh viện Norfolk rồi chuyển sang Bệnh viện Norwich. Tình trạng của bệnh nhân dần xấu đi, bà qua đời chỉ sau đó 1 tuần.

Các bác sĩ pháp y phát hiện vết thương ở chân bà có nhiều vi khuẩn Pasteurella multocida, loại vi khuẩn thường được tìm thấy trong khoang miệng của nhiều động vật, bao gồm cả chó và mèo. Vi khuẩn này không gây hại cho động vật nhưng lại có thể gây nhiễm trùng cho con người.

Nguyên nhân tử vong của bà Baxter được xác định là sốc nhiễm khuẩn dẫn đến suy giảm chức năng gan, thận và tim. Con gái bệnh nhân, bà Clare Wootten, cho biết mẹ mình từng bị nhiễm trùng huyết.

Bà Baxter và chồng. Ảnh: NDTV

Đại diện gia đình nạn nhân cho biết: “Sức khỏe của bà Baxter vốn rất yếu. Sau khi được đưa đến bệnh viện, bác sỹ chẩn đoán bà bị nhiễm trùng vết thương; nguyên nhân được xác định là do chú liếm vào chân”.

Ngoài nhiễm trùng, bà Baxter còn có các vấn đề về thận, gan và tim nên nhanh chóng suy yếu rồi qua đời. Các bác sỹ nhấn mạnh, những người có hệ miễn dịch yếu do tuổi tác hoặc từng bị các bệnh nhiễm trùng khác nên cảnh giác khi bị chó liếm.

Mới đây, một sự việc tương sự cũng xảy ra tại Đồng Nai. Báo Người lao động đưa tin ngày 31/7, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh (CDC) Đồng Nai đã có báo cáo về việc ông N.K.H. (54 tuổi) tử vong do mắc bệnh dại.

Khoảng đầu tháng 6/2025, trong quá trình làm rẫy ở ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, ông H. bị một vết thương hở ở ngón tay trái. Do có thói quen vuốt ve nên con chó nhà đã liếm vào vết thương ở tay ông H.

Ảnh minh họa 

Ông H. không đi tiêm vaccine phòng dại và huyết thanh kháng dại. Đến ngày 16/6, con chó có biểu hiện hung dữ, cắn chết 2 con chó khác nên đã bị ông H. đánh chết.

Gần 1 tháng sau đó (10/7), ông H. có các triệu chứng như: Sợ nước, sợ tiếng ồn, sợ ánh sáng và tiếng quạt, không ăn uống được.

Ông H. đi khám và nhập viện tại một số bệnh viện được chẩn đoán theo dõi bệnh dại. Đến ngày 17/7, ông H. tử vong tại nhà. Kết quả xét nghiệm từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM cho thấy ông H. dương tính với virus dại.

Tin nổi bật