Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Công Phượng lên tiếng xin lỗi vì hành động thiếu kiềm chế với thủ môn đội bạn

(DS&PL) -

Hành vi nóng nảy, thiếu kiềm chế của Công Phượng tại vòng 18 V-League 2018 đã để lại ấn tượng xấu trong lòng người hâm mộ và khiến anh nhận không ít chỉ trích.

Hành vi nóng nảy, thiếu kiềm chế của Công Phượng tại vòng 18 V-League 2018 đã để lại ấn tượng xấu trong lòng người hâm mộ và khiến anh nhận không ít chỉ trích.

Công Phượng xin lỗi vì hành vi nóng nảy của mình. Ảnh: Goal.com

Tình huống tranh chấp giữa Công Phượng và thủ môn Tuấn Mạnh diễn ra trong trận đấu giữa HAGL vs Sana Khánh Hòa BVN tại V-League cuối tuần qua đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Theo đó, khi lao ra đấm bóng sau quả phạt góc của HAGL, thủ môn Tuấn Mạnh đã va chạm với đồng đội và có lý do chính đáng để yêu cầu được săn sóc y tế.

Lúc này, Khánh Hòa đang dẫn HAGL 4-2 trên sân Pleiku nên cầu thủ và khán giả nhà rất sốt ruột muốn trận đấu nhanh chóng được tiếp tục. Công Phượng đột ngột tiến về phía Tuấn Mạnh với thái độ rất giận dữ.

Một vài cầu thủ Sanna Khánh Hòa lại gần và đôi bên xảy ra lời qua tiếng lại. Công Phượng một mực vẫn muốn lao tới “dựng” thủ môn của đội tuyển Việt Nam dậy. Trọng tài sau đó rút thẻ vàng cảnh cáo tiền đạo của HAGL.

Sau trận đấu, Tuấn Mạnh cho biết Công Phượng đã chọc mũi giày vào đầu anh khi anh đang nằm sân. Có nhiều thông tin cho rằng Công Phượng trong lúc phản ứng với Tuấn Mạnh đã có những hành vi không đẹp và lời lẽ thiếu kiềm chế. Qua trao đổi, thủ thành của S.Khánh Hòa BVN từ chối trả lời về vấn đề trên và chỉ ngắn gọn “nên đặt câu hỏi với Công Phượng, vì chỉ có người làm mới biết được hành động của mình”.

Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh cho rằng Công Phượng không nên hành động thiếu kiềm chế như vậy. “Chúng tôi đã nghiêm khắc nhắc nhở để Phượng rút kinh nghiệm cho những trận đấu tiếp theo”, ông Tấn Anh nói.

Sau đó, Công Phượng cũng chính thức lên tiếng trên trang cá nhân về những hành động nóng nảy khi trận đấu diễn ra.

Cụ thể, tiền đạo của HAGL viết: "Hôm nay thực sự là một ngày khá buồn nhưng mong là mọi người vẫn không quên đặt lòng tin và hi vọng vào Phượng cũng như đội bóng. Mình biết mình chưa hoàn hảo và thật sự tốt nhưng mình luôn cố gắng hàng ngày và cố gắng để được công nhận một cách tốt hơn.

Hôm nay, có thể phút giây nào đó mình chưa kiềm chế được cảm xúc, mọi người hãy hiểu cho mình. Lần tới sẽ rút kinh nghiệm cho những trận vừa qua. Cảm xúc của mình bây giờ là "buồn" còn buồn vì cái gì chắc mọi người cũng nhận ra được. Cùng nhau cố gắng và thay đổi, Phượng chắc chắn sẽ tốt hơn Phượng của ngày hôm qua".

Sau 18 vòng đấu tại V-League, HAGL hiện đang đứng vị trí thứ 6 trên BXH với 24 điểm.

Vi An (T/h)

Tin nổi bật