Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Công nhân công ty nhựa Chợ Lớn truy sát, đâm chết đồng nghiệp

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Nổi máu côn đồ, Đồ cầm dao rượt chém đồng nghiệp ngã gục trên đường, kẻ gây án qúa hung hãn khiến những người chứng kiến không ai dám can ngăn….

(ĐSPL) - Nổi máu côn đồ, Đồ cầm dao rượt chém đồng nghiệp ngã gục trên đường, kẻ gây án qúa hung hãn khiến những người chứng kiến không ai dám can ngăn….
Ngày 29/8, Công an quận 8, TP.HCM vẫn đang tạm giữ và lấy lời khai đối tượng Nguyễn Trường Đồ (18 tuổi, quê Đồng Tháp, công nhân khâu điện tử công ty Nhựa Chợ Lớn) để điều tra làm rõ hành vi giết người.
Công ty nhựa nơi xảy ra vụ truy sát đẫm máu khiến một người thiệt mạng
Trước đó, vào lúc 18h30 cùng ngày, vào thời gian làm tăng ca tại công ty Nhựa Chợ Lớn trên đường An Dương Vương (phường 16, quận 8), Đồ cầm dao Thái Lan truy đuổi anh Lê Tuấn Em (17 tuổi, ngụ quận 8, cùng làm khâu điện tử trong công ty).
Tuấn Em chạy được một đoạn thì bị Đồ đuổi kịp dùng dao đâm liên tiếp vào lưng và cổ.
Nạn nhân bị trúng những nhát dao chí mạng đã nằm gục tại hiện trường.
Sự việc khiến hàng trăm công nhân chứng kiến sự việc một phen kinh hoàng. Do Đồ quá hung dữ, trên tay lại cầm hung khí nên không ai dám vào can ngăn.
Sự việc được báo với công an phường 16, quận 8 có trụ sở gần đó nhanh chóng có mặt khống chế Đồ.
Đồ bị di lý về trụ sở, Tuấn Em được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Rạch Cát. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng nên đã tử vong sau đó.
Làm việc với cơ quan điều tra, Đồ khai nhận vào tối ngày 27/8 có tổ chức nhậu với Tuấn Em cùng một số người bạn và thì xảy ra mâu thuẫn với Tuấn Em.
Cụ thể, Tuấn Em tuyên bố “ngày mai tao xử mày”. Ngoài ra, khi vào làm ca tối, Đồ cho rằng Tuấn Em nhìn mình chằm chằm khiến hắn lo lắng.
Đồ nghĩ Tuấn Em sẽ xử mình nên đã chạy lại nơi làm việc lấy dao Thái Lan rượt đuổi và đâm chết Tuấn Em.
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an làm rõ.

Tin nổi bật