Đóng

Con học đại học 2 năm, nhận giáo trình đều đặn, cả nhà ngã ngửa khi trường báo "không có sinh viên này"

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Vụ việc xảy ra tại thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã gây chấn động dư luận, nhanh chóng lan rộng trên các diễn đàn giáo dục khắp quốc gia tỷ dân.

Tờ Thị trường Tài chính dẫn thông tin câu chuyện bắt đầu vào năm 2021, khi hai nam sinh Cường Bằng và Lý Húc cùng tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học. Với kết quả chỉ hơn 400 điểm, cả hai đều không đủ điều kiện để được xét tuyển vào các trường đại học hàng đầu. 

Giữa lúc gia đình đang lo lắng, ông Cường – cha của Cường Bằng – đã trấn an mọi người rằng ông có mối quan hệ đặc biệt tại Học viện Khoa học Kỹ thuật Chiết Giang, một cơ sở giáo dục có tiếng. Ông Cường khẳng định trường có những “suất ủy thác đào tạo” dành riêng cho các trường hợp đặc biệt, không yêu cầu điểm chuẩn, không cần trúng tuyển chính thức, miễn là “tìm đúng người”.

Màn kịch tinh vi mang tên "suất nội bộ"

Tin vào lời giới thiệu hấp dẫn về “suất nội bộ”, ông Lý – cha của Lý Húc và cũng là bạn thân của ông Cường – đã lập tức nhờ vả xin một suất cho con trai mình. Từ đó, một kịch bản lừa đảo công phu bắt đầu được thực hiện. Gia đình ông Lý đã nhiều lần chuyển tiền cho ông Cường theo từng giai đoạn được vẽ ra, từ chi phí làm giấy giới thiệu, hoàn tất thủ tục, đóng học phí cho đến cả tiền để “giải quyết tố cáo nội bộ”. 

Tổng số tiền mà gia đình ông Lý đã đưa cho ông Cường lên tới 970.000 NDT (khoảng 3,5 tỷ đồng). Để tạo lòng tin, ông Cường đã cung cấp đầy đủ giấy tờ nhập học, gửi giáo trình về tận nhà và cả những tấm ảnh chụp con trai họ đang đứng trước cổng trường.

Suốt một thời gian dài sau khi bỏ tiền "chạy suất" và các gia đình tin rằng con mình đang theo học trực tuyến tại một đại học danh tiếng. Ảnh minh họa

Trong suốt năm học đầu tiên, ông Cường giải thích rằng mọi việc học tập đều diễn ra trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Lời giải thích này hoàn toàn hợp lý, bởi vào thời điểm đó, nhiều trường đại học tại Trung Quốc vẫn duy trì hình thức giảng dạy online, khiến các gia đình nạn nhân không một chút nghi ngờ.

Thành công với người bạn thân, ông Cường tiếp tục mở rộng quy mô lừa đảo sang cả hàng xóm. Nghe danh tiếng của ông Cường có thể lo liệu được cho con vào trường top, ông Trương đã tin tưởng gửi gắm con gái. 

Không một tờ giấy biên nhận, chỉ dựa hoàn toàn vào lời hứa và sự tin cậy hàng xóm, gia đình ông Trương đã chuyển hơn 2 triệu NDT (khoảng 7,3 tỷ đồng). Chỉ trong một thời gian ngắn, kẻ lừa đảo đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 4,7 triệu NDT (khoảng 17,1 tỷ đồng) từ ba gia đình mang giấc mộng cho con vào đại học danh tiếng.

Sự thật phơi bày và bản án thích đáng

Màn kịch chỉ kết thúc vào cuối năm 2022, khi các trường đại học Trung Quốc bắt đầu mở cửa đón sinh viên trở lại học tập trung. Gia đình ông Lý yêu cầu ông Cường đưa con trai đến trường để nhập học trực tiếp thì ông Cường đột ngột biến mất. Số điện thoại của ông ta tắt máy, tài khoản mạng xã hội cũng bị xóa. 

Linh cảm có chuyện chẳng lành, các gia đình vội vàng tra cứu trên cổng thông tin tuyển sinh chính thức của trường và bàng hoàng không thấy tên con mình trong danh sách sinh viên. Khi tìm đến tận văn phòng của Học viện Khoa học Kỹ thuật Chiết Giang, họ chỉ nhận được một câu trả lời lạnh lùng: “Chúng tôi không có sinh viên nào tên như thế này”.

Cú sốc quá lớn khiến các gia đình nhận ra rằng suốt gần hai năm qua, họ đã sống trong một trò lừa dối được dàn dựng công phu, toàn bộ giáo trình đều được mua trên mạng, ảnh chụp trước cổng trường là sản phẩm giả mạo, và con cái của họ chưa bao giờ là sinh viên của ngôi trường danh tiếng đó. 

Đáng nói hơn, ngay cả vợ của ông Cường cũng hoàn toàn không hay biết về hành vi của chồng. Chỉ đến khi ông Cường biến mất và các nạn nhân tìm đến tận nhà, bà mới đau đớn nhận ra câu chuyện “suất nội bộ” chỉ là lời bịa đặt mà chồng bà đã dựng lên để lừa cả bạn bè, hàng xóm và chính gia đình mình.

Bị cáo Cường bị tuyên phạt 12 năm 6 tháng tù giam và phải nộp phạt hành chính. Ảnh: Baidu

Ngày 28/6/2023, Tòa án Nhân dân thành phố Thường Châu đã đưa vụ án ra xét xử. Cơ quan điều tra xác định ông Cường đã làm giả giấy tờ, dựng lên một tình huống có tổ chức và thao túng niềm tin của các nạn nhân bằng những thủ đoạn vô cùng tinh vi. Tòa án đã tuyên phạt bị cáo Cường 12 năm 6 tháng tù giam và phạt hành chính 310.000 NDT (khoảng 1,1 tỷ đồng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn, VietNamnet dẫn nguồn Quang Minh Nhật Báo đưa tin.

Đại diện tòa án nhấn mạnh: “Hệ thống tuyển sinh đại học của Trung Quốc được quản lý vô cùng chặt chẽ, mọi thông tin đều được công khai và minh bạch. Tuyệt đối không tồn tại khái niệm ‘suất nội bộ’ hay ‘chạy cửa sau’. Những ai tin vào điều đó đang tự mua rủi ro cho chính mình”. 

Vụ án không chỉ là bi kịch của ba gia đình mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh cho một vài nhóm người đang quá khao khát bằng cấp, sẵn sàng nhắm mắt đặt cược niềm tin và tiền bạc vào những con đường “đi tắt” đầy rủi ro.

Tin nổi bật