Phép màu đã đến vào ngày 27/7/2025, khi em tỉnh lại sau chuỗi 8 ngày hôn mê sâu vì căn bệnh viêm cơ tim cấp. Khoảnh khắc em tỉnh dậy trùng với thời điểm gia đình nhận được giấy báo trúng tuyển đại học và hình ảnh em giơ tay làm ký hiệu "OK" với người cha đã trở thành một biểu tượng lay động lòng người về hy vọng và sức sống mãnh liệt.
Tờ Thanh niên Việt dẫn thông tin từ 163 cho hay, mọi chuyện bắt đầu vào ngày 10/7, không lâu sau khi kỳ thi đại học căng thẳng vừa kết thúc, Thần Nam bắt đầu có những triệu chứng như sốt nhẹ và tức ngực. Em nhanh chóng được chẩn đoán mắc viêm cơ tim cấp tính, một căn bệnh hiểm nghèo với tỷ lệ tử vong lên đến hơn 50%. Tình trạng của em diễn biến xấu đi nhanh chóng, chức năng tim suy giảm chỉ còn 40% so với người bình thường, buộc em phải phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở để duy trì sự sống.
Gánh nặng tài chính đè lên vai gia đình khi chi phí điều trị mỗi ngày lên tới 10.000 tệ (khoảng 33 triệu đồng). Trong những cơn mê sảng vì sốt cao, cô bé 18 tuổi đã thều thào với cha: "Đừng tốn tiền nữa, con không chữa nữa".
Thế nhưng, gia đình chưa một giây phút nào từ bỏ. Họ đã chạy vạy vay mượn khắp nơi, đồng thời kêu gọi sự giúp đỡ trên mạng xã hội và quyên góp được 300.000 tệ (gần 1 tỷ đồng) để tiếp tục cuộc chiến giành lại sự sống cho em.
Nữ sinh mắc viêm cơ tim cấp, hôn mê sâu bỗng tỉnh dậy khi cha cho xem giấy báo nhập học. Ảnh: SCMP
Hoàn cảnh của gia đình Thần Nam vốn đã vô cùng éo le. Cha em sau một tai nạn giao thông đã mang di chứng tàn tật cùng khoản nợ 200.000 tệ (gần 700 triệu đồng). Mẹ em phải tần tảo bán bánh tráng dạo để kiếm sống qua ngày.
Nguồn thu nhập chính của cả nhà trông chờ vào đồng lương 5.000 tệ/tháng (khoảng 16 triệu đồng) của chị gái. Thương gia đình, ngay sau kỳ thi, Thần Nam đã đi làm thêm tại một quán ăn. Chính việc này có thể đã khiến em chủ quan với các triệu chứng ban đầu và chậm trễ trong việc đến bệnh viện.
Dân trí dẫn thông tin từ tờ SCMP cho hay, ngày 23/7, ngày thứ 8 Thần Nam chìm trong hôn mê, cha em run rẩy mang tờ giấy báo trúng tuyển đến bên giường bệnh. Ông nghẹn ngào ghé sát vào tai con gái: "Nam Nam, con đậu đại học rồi!". Một cách kỳ diệu, mí mắt của Thần Nam bỗng khẽ cử động. Đến sáng hôm sau, em đã gắng gượng giơ bàn tay phải lên, làm dấu "OK" và nói trong hơi thở yếu ớt: "Bố ơi, con đậu rồi".
Khung cảnh đầy xúc động này đã được camera bệnh viện ghi lại, lan truyền trên mạng và được ca ngợi như một “phép màu của sự sống”. Bác sĩ điều trị cho rằng chính khát vọng mãnh liệt được bước chân vào giảng đường đại học đã trở thành động lực tinh thần to lớn giúp Thần Nam vượt qua cơn nguy kịch.
Khoảnh khắc nữ sinh gắng gượng giơ bàn tay phải lên, làm dấu "OK" với bố. Ảnh: 163
Câu chuyện của em đã chạm đến trái tim của cộng đồng. Chính quyền địa phương đã nhanh chóng hỗ trợ chi phí điều trị, ngành giáo dục cũng cam kết sẽ miễn toàn bộ học phí cho em. Cộng đồng mạng đã cùng nhau quyên góp được hơn 500.000 tệ (hơn 1,6 tỷ đồng) để san sẻ gánh nặng cùng gia đình.
Các chuyên gia tim mạch từ Bệnh viện Đại học Trịnh Châu giải thích rằng, bệnh nhân hôn mê vẫn có thể cảm nhận được tác động từ thế giới bên ngoài. Một niềm khao khát sống hoặc một kỳ vọng lớn lao có thể kích hoạt hệ thần kinh, qua đó điều chỉnh phản ứng miễn dịch của cơ thể.
Hiện tại, sức khỏe của Thần Nam đã tiến triển tốt, em đã cai được máy thở và được chuyển về phòng bệnh thường. Câu nói đầu tiên của em khi hoàn toàn tỉnh táo là: "Con muốn xem giấy báo trúng tuyển bản gốc". Khi người cha đưa cho em bản sao, Thần Nam đã liên tục vuốt ve dòng chữ "Đại học Trịnh Châu" trên giấy. Bác sĩ cho biết nếu quá trình hồi phục thuận lợi, em hoàn toàn có thể nhập học vào tháng 9 tới.
Câu chuyện của em được cộng đồng mạng trìu mến gọi là “bài học đầu tiên” ấm áp nhất năm 2025, một lời nhắc nhở sâu sắc về việc cân bằng giữa học tập và sức khỏe. Như một cư dân mạng đã chia sẻ: "Mong rằng mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng, nhưng hãy luôn nhớ rằng, mạng sống mới chính là hành trang vững chắc nhất cho những hành trình phía trước".