Đóng

Thành tích "khủng" của 2 nữ sinh Y khoa giành suất thực tập ở "siêu đại học" tại Pháp

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Đặng Bảo Ngọc và Lê Thanh Hà vỡ òa cảm xúc khi nhận tin được cử thực tập tại hai bệnh viện thực hành của Đại học Paris-Saclay-nơi được ví là "siêu đại học" tại Pháp.

Tháng 9 tới, Lê Thanh Hà và Đặng Bảo Ngọc, hai sinh viên năm thứ năm của Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội), sẽ bắt đầu kỳ thực tập kéo dài hai tháng tại các bệnh viện danh tiếng ở Pháp. Đây là lần đầu tiên nhà trường cử sinh viên đi thực tập chuyên môn lâm sàng dài ngày, mở ra cơ hội quý báu cho thế hệ bác sĩ tương lai.

Từ những đam mê khác biệt đến mục tiêu chung

Dù cùng 23 tuổi và chung một giảng đường Y khoa, Lê Thanh Hà (quê Hà Nội) và Đặng Bảo Ngọc (Thái Nguyên) lại đến với ngành Y từ những ngã rẽ rất khác nhau.

Bảo Ngọc (trái) và Thanh Hà. Ảnh: VnExpress

Thông tin trên VnExpress, với Bảo Ngọc, tình yêu nghề thầy thuốc được nuôi dưỡng từ nhỏ trong một gia đình có truyền thống ngành Y. Những lần theo mẹ đến bệnh viện làm việc đã gieo vào lòng cô gái trẻ sự tò mò và niềm yêu thích công việc của một bác sĩ.

Để hiện thực hóa ước mơ, Ngọc đã nỗ lực không ngừng, thi đỗ vào lớp chuyên Sinh của Trường THPT chuyên Thái Nguyên trước khi trúng tuyển vào Trường Đại học Y Dược.

Không chỉ vững chuyên môn, Ngọc còn sở hữu nền tảng ngoại ngữ ấn tượng với chứng chỉ IELTS 7.0 ngay từ khi vào đại học. Đến năm thứ hai, nhận thấy kho tàng tài liệu Y khoa đồ sộ bằng tiếng Pháp và ấp ủ dự định du học bậc cao hơn, nữ sinh đã quyết tâm tự học thêm ngôn ngữ này. Sự kiên trì của Ngọc đã được đền đáp bằng chứng chỉ tiếng Pháp DELF B2 (tương đương bậc 4/6) cách đây vài tháng.

Trong khi đó, Thanh Hà lại có một khởi đầu khác biệt. Là cựu học sinh lớp song ngữ Pháp của Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà đã học tiếng Pháp từ năm lớp 1 và sớm đạt chứng chỉ DELF C1 (tương đương bậc 5/6).

Tưởng chừng sẽ theo đuổi các ngành liên quan đến ngôn ngữ, Hà lại bất ngờ rẽ hướng sang ngành Y vì yêu thích sự thử thách. Dù bố mẹ lo lắng con gái sẽ vất vả, cô vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê. Kết quả, Hà đã trúng tuyển vào trường bằng phương thức kết hợp điểm thi tốt nghiệp môn Toán, Sinh và chứng chỉ IELTS 7.5.

"Trái ngọt" từ nỗ lực

Con đường học Y chưa bao giờ dễ dàng. Cả Hà và Ngọc đều thừa nhận đã gặp rất nhiều khó khăn khi phải ghi nhớ và thấu hiểu một lượng kiến thức khổng lồ trong thời gian ngắn. Bảo Ngọc kể lại: "Có những tuần, thời gian em ở viện còn nhiều hơn ở nhà, vì sáng học lâm sàng, chiều học lý thuyết rồi tối lại đến bệnh viện trực."

GS.TS Lê Ngọc Thành - hiệu trưởng nhà trường - biểu dương hai nữ sinh trước khi đến Pháp học tập vào tháng 9. Ảnh: Tuổi trẻ Online

Còn với Thanh Hà, hình ảnh những cuốn giáo trình dày 300-400 trang đã trở thành một ấn tượng khó phai. "Đề cương ôn tập cuối năm là tất cả những gì nằm giữa hai bìa sách," Hà dí dỏm chia sẻ về áp lực học tập.

Dù vất vả, nhưng vì được học đúng ngành mình yêu thích, cả hai đã gặt hái được những "trái ngọt" xứng đáng. Tính đến hết kỳ I năm thứ năm, điểm trung bình học tập của Bảo Ngọc đạt 3.39/4 (loại Giỏi), còn Thanh Hà đạt 3.15/4 (loại Khá).

Báo Tuổi trẻ Online dẫn lời TS. Nguyễn Thị Anh Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, cho biết Ngọc và Hà là hai sinh viên có hồ sơ nổi trội nhất sau khi trải qua các vòng tuyển chọn và phỏng vấn tại trường, và đã được hai bệnh viện danh tiếng thuộc cơ sở thực hành của Đại học Paris-Saclay chấp thuận.

Bà nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên trường tổ chức cho sinh viên đi thực tập và hành nghề lâm sàng, được "cầm tay chỉ việc" trong thời gian dài đến hai tháng, khác hẳn với các chương trình giao lưu, hội nghị ngắn ngày trước đây.

"Đây là một cơ hội rất tốt, là tiền đề, bàn đạp giúp các bạn làm quen với môi trường chuẩn mực, chuyên nghiệp, học cách hội nhập quốc tế và tự tổ chức cuộc sống. Từ đó sẽ hun đúc ước mơ để các bạn tiếp tục phát triển nghề," bà Thu chia sẻ.

Tin nổi bật