The Thaiger đưa tin, ông Boonliang Jannsri (73 tuổi) đã bị thiêu tử vong trong một túp lều ở quận Khong Chai, tỉnh Kalasin. Thi thể của ông được phát hiện vào ngày 31/1, với những dấu hiệu rõ ràng liên quan tới hành vi phạm tội, khi tay và cổ của ông bị trói bằng dây thép không gỉ.
Di ảnh của ông Boonliang Jannsri (73 tuổi). Ảnh: The Thaige
Con gái của ông - Boontiwa “Pui” Jannsri (26 tuổi) chính là nghi phạm trong vụ án. Cô là người cuối cùng được nhìn thấy ở cùng ông lão trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra. Một đoạn video trích xuất từ camera giám sát đã ghi lại cảnh Pui rời khỏi nhà vài phút trước khi ngọn lửa bùng phát.
Pui ban đầu phủ nhận liên quan tới vụ việc, nói rằng cô không được lợi gì khi giết cha mình - người chỉ có 10.000 baht tiền mặt (hơn 7 triệu đồng) - số tiền mà cô tuyên bố rằng cô không quan tâm.
Cô thậm chí còn lập luận rằng nếu cô thực sự cần tiền thì cô sát hại chồng mình sẽ có lợi hơn, vì chồng cô có bảo hiểm nhân thọ trị giá một triệu baht.
Trong khi đó, các nhân chứng kể lại rằng Pui đã ra khỏi túp lều đang cháy và cảnh báo họ: “Đừng đến đó nếu anh không muốn trở thành nghi phạm trong vụ án này”.
Lời nói của cô khiến những người chứng kiến, những người đang chuẩn bị dập lửa cảm thấy bối rối. Thông tin này khiến cảnh sát ngay lập tức tiến hành thẩm vấn Pui. Sau hơn 30 giờ đồng hồ, cuối cùng, người phụ nữ đã thừa nhận tội ác của mình.
Pui khai rằng cô đã đến túp lều để xin tiền cha cô nhưng ông đã từ chối. Sau đó, cô đã yêu cầu ông vay tiền từ anh trai cùng cha khác mẹ của cô nhưng ông Boonliang vẫn tiếp tục từ chối.
Pui khai rằng cô đã say rượu trong lúc cãi vã và trong cơn tức giận, cô đã đẩy cha mình xuống đất trước khi siết cổ ông bằng dây điện. Sau đó, cô trói ông lại bằng dây thép không gỉ và đốt cháy túp lều.
Sau khi gây án, Pui này đã rút 60.000 baht (44,8 triệu đồng) từ tài khoản tiết kiệm của cha mình để tiêu xài cá nhân.
Boontiwa “Pui” Jannsri (26 tuổi) chính là nghi phạm trong vụ án. Ảnh: The Thaige
Pui phải đối mặt với ba cáo buộc của cơ quan chức năng Thái Lan bao gồm:
- Điều 289 Bộ luật Hình sự: Tội cố ý giết cha mẹ. Hình phạt là tử hình.
- Điều 199 Bộ luật Hình sự: Chôn cất, che giấu, di chuyển hoặc tiêu hủy bí mật tử thi hoặc các bộ phận của tử thi. Hình phạt là phạt tù đến một năm, phạt tiền đến 2.000 baht hoặc cả hai.
- Điều 221 và 224 Bộ luật Hình sự: Đốt phá tài sản của người khác dẫn đến chết người. Hình phạt là tử hình hoặc tù chung thân.
Cảnh sát hiện vẫn chưa khép lại vụ án, đồng thời tiết lộ rằng sẽ tiếp tục điều tra xem chồng của Pui có liên quan đến vụ giết người hay không.