Đóng

Cố trèo vào chuồng sư tử, chàng trai tử vong thương tâm

  • Thùy Dung (t/h)
(DS&PL) -

Hành động trèo vào chuồng sư tử của Gerson Machado, 19 tuổi, đã dẫn đến hậu quả kinh hoàng.

Theo Vnexpress, chính quyền thành phố Joao Pessoa, Brazil, cho biết Gerson de Melo Machado, 19 tuổi, cuối tuần trước cố tình leo vào chuồng nuôi nhốt sư tử tại vườn thú Arruda Camara. Người này trèo qua bức tường bảo vệ cao hơn 6 m, leo qua một cái cây cạnh đó và nhảy vào chuồng sư tử.

Sư tử cái Leona, khi đó đang nằm trong chuồng, đã phát hiện ra Machado và lao thẳng tới phía thanh niên này, lôi anh xuống đất và cắn chết. Vụ tấn công xảy ra trước mặt nhiều du khách trong vườn thú lúc đó, khiến nhiều người hoảng sợ.

Vườn thú Arruda Camara nói đây là sự việc vô cùng đáng tiếc và đã dừng hoạt động để phục vụ điều tra.

Con sư tử tấn công Machado. 

Nhân viên thú y Thiago Nery cho biết các hệ thống bảo vệ quanh chuồng sư tử rất đảm bảo, nhưng hành động của thanh niên Machado là điều không thể lường trước, nằm ngoài mọi kịch bản trong quy trình hoạt động của vườn thú.

Theo Ngôi sao, nhân viên bảo vệ trẻ em Veronica Oliveira, người theo dõi Machado suốt 8 năm, cho biết cậu lớn lên trong nghèo khó, không có sự chăm sóc ổn định. Machado cũng có vấn đề về sức khỏe tâm thần giống mẹ và ông bà. Vì vậy, Machado là người duy nhất trong số anh chị em không được nhận nuôi.

Cậu từng nhiều lần xâm nhập khu vực nuôi thú để cố tiếp cận sư tử, nuôi mộng trở thành người huấn luyện loài thú dữ. Thậm chí, Machado từng cắt hàng rào sân bay, chui vào khoang càng của một máy bay Gol Airlines để tìm đường sang châu Phi, nhưng bị phát hiện trước khi cất cánh.

Cảnh sát địa phương xác nhận thanh niên tnhiều lần bị bắt vì các hành vi phá hoại và từng nói sẽ "đi bộ đến châu Phi" để theo đuổi giấc mơ thuần hóa sư tử.

Chính quyền thành phố cho biết công viên rộng 26,8 ha, nơi sinh sống của hơn 580 loài động vật, đã bị đóng cửa để phục vụ điều tra. Họ gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân.

Chính trị gia Brazil Matheus Laiola nhận định đây là bi kịch bắt nguồn từ việc con người phớt lờ giới hạn an toàn. Ông viết: "Sư tử cái đã làm điều mà bản năng của nó buộc phải làm. Khi con người xâm phạm ranh giới với động vật hoang dã, thảm kịch luôn xảy ra. Và chính động vật cũng là bên chịu hệ quả".

Tin nổi bật