Đóng

Cổ tích giữa đời thực: Tỷ phú Trung Quốc giả nghèo để dạy con, che giấu thân phận thật sự suốt 20 năm

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Trong suốt 20 năm, Zhang Zilong nghĩ gia đình mình rất nghèo, nợ nần chồng chất. Tuy mới đây, anh bất ngờ phát hiện mình là người thừa kế đế chế đồ ăn vặt sau lễ tốt nghiệp.

Hoàn toàn không biết về khối tài sản khổng lồ của gia đình cho đến khi tốt nghiệp đại học

Zhang Zilong (24 tuổi), người thừa kế của thương hiệu đồ ăn vặt Hồ Nam Mala Prince, mới đây đã chia sẻ về câu chuyện như trong phim về thân phận tỷ phú của mình.

Theo đó, Anh cho biết mình hoàn toàn không hay biết về khối tài sản khổng lồ của gia đình cho đến khi tốt nghiệp đại học. Cha anh, ông Zhang Yudong (51 tuổi), người sáng lập và chủ tịch của Mala Prince, đã cố tình che giấu sự thật này suốt 20 năm.  

"Tôi che giấu sự thật này bởi muốn con sống một cách chăm chỉ, được va vấp và biết vươn lên. Đây cũng là con đường giúp tôi có được ngày hôm nay", ông Zhang Yudong nói.

Ông Zhang Yudong, 52 tuổi (trái) chủ tịch thương hiệu đồ ăn vặt Mala Prince và con trai Zhang Zilong (phải). Ảnh: Dimsum Daily

Mala Prince là một thương hiệu đồ ăn vặt que cay nổi tiếng, được thành lập cùng năm Zilong chào đời. Hãng sản xuất này đạt doanh thu hàng năm lên tới 600 triệu nhân dân tệ (hơn 2.100 tỷ đồng). Tuy nhiên, Zilong luôn được cha kể rằng gia đình đang nợ nần chồng chất để duy trì hoạt động của công ty.

Suốt những năm tháng trưởng thành, Zilong sống trong một "căn hộ bình thường" tại huyện Giáp Giang, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Ý thức được hoàn cảnh gia đình, Zilong luôn nỗ lực học tập. Anh đã theo học tại một trong những trường trung học tốt nhất ở thủ phủ Hồ Nam mà không cần gia đình dùng mối quan hệ để xin nhập học.

Sau đó, chàng trai thi đỗ vào trường đại học thuộc nhóm hàng đầu Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp năm 2024, chàng trai 25 tuổi nỗ lực tìm việc với khao khát giúp gia đình trả nợ dần.

Ước mơ của chàng trai là tìm được một công việc ổn định với mức lương khoảng 6.000 nhân dân tệ (khoảng 21 triệu đồng) một tháng để anh có thể dần dần giúp gia đình thoát nợ.

Nhưng cùng lúc này, anh bất ngờ được cha kể sự thật là rằng gia đình mình thực sự rất giàu có. "Trong lễ tốt nghiệp, cha nói sự thật rằng nhà tôi rất giàu có thậm chí vừa mới xây biệt thự trị giá khoảng 10 triệu tệ (1,4 triệu USD)", Zilong nói.

Ý thức được hoàn cảnh gia đình, Zilong luôn nỗ lực học tập.

Chủ tịch Mala Prince cho biết ông tiết lộ sự thật ở thời điểm này với mong muốn giao cho con trọng trách lớn hơn. Ông cho con trai gia nhập công ty mình, bắt đầu với vị trí nhân viên bộ phận thương mại điện tử. Con trai sẽ học việc, trải qua những thử thách như người bình thường.

Người cha tỷ phý và nguyên tắc dạy con

"Tôi muốn con hỗ trợ việc đưa công ty niêm yết trên sàn chứng khoán và vươn ra thị trường quốc tế, sẽ cân nhắc giao lại công ty cho con nếu hiệu quả làm việc xứng đáng", người đàn ông 52 tuổi nói.

Zilongcho biết từ nhỏ cha đã cho anh giữ lại tiền mừng tuổi và hàng tháng cho anh 100 nhân dân tệ (khoảng 350.000 đồng) tiền tiêu vặt. Ông không bao giờ can thiệp vào việc mua sắm của con trai hoặc thưởng tiền cho điểm học tập của con và cố gắng đảm bảo con lớn lên với thái độ lành mạnh đối với tiền bạc.

Hiện tại, con trai của chủ tịch Mala Prince giữ chức vụ giám đốc trung tâm marketing, chịu trách nhiệm toàn bộ chiến lược số hóa, thương mại điện tử, livestream và xây dựng thương hiệu trên các nền tảng kỹ thuật số.

Mỗi năm người cha giao cho con trai mức KPI khá cao, doanh thu phải đạt 420 triệu USD, phụ trách hơn 80 nhân viên, tổ chức livestream, hợp tác với KOL hay làm sự kiện.

Câu chuyện về cách dạy con của triệu phú Zhang Yudong đã khiến mạng xã hội Trung Quốc bàn tán sôi nổi. Một số người không tin đó là sự thật, trong khi những người khác gọi đó là một "câu chuyện cổ tích".

Một số cư dân mạng cho rằng câu chuyện này nghe có vẻ không thực tế, nhưng những người khác cho biết họ tin vào điều đó sau khi chứng kiến lối sống tiết kiệm của Zhang, bao gồm cả tủ quần áo toàn đồ rẻ tiền.

“Thật là một câu chuyện cổ tích. Con ếch bình thường biến thành hoàng tử Mala” , một người dùng trên Douyin bình luận.

“Tôi tin câu chuyện này. Thương hiệu này chỉ mới bắt đầu tự quảng cáo trong những năm gần đây. Có lẽ là vì thái tử đã tốt nghiệp và không cần phải che giấu nữa” , một người khác nói.

“Cách anh ấy nói chuyện và nhìn có vẻ trung thực và giản dị. Gia đình anh ấy đã giáo dục anh ấy rất tốt” , một cư dân mạng bình luận.

Tin nổi bật