Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Có hệ thống nước sạch, dân nghèo vẫn phải dùng nước bẩn

(DS&PL) -

Mặc dù đã có hệ thống nước sạch, thế nhưng nửa năm nay hơn 80 hộ dân xóm Yêm Luốm (Nghệ An) vẫn phải sử dụng nguồn nước suối ô nhiễm để sinh hoạt và ăn uống

(ĐS&PL) - Mặc dù đã có hệ thống nước sạch, thế nhưng nửa năm nay, hơn 80 hộ dân xóm Yêm Luốm, xã Châu Quang, huyện Qùy Hợp (Nghệ An) vẫn phải sử dụng nguồn nước suối ô nhiễm để sinh hoạt, thậm chí còn phải dùng nguồn nước này vào việc ăn uống.

Chỉ cách thị trấn Qùy Hợp hơn 1km, thế nhưng do đặc thù tự nhiên khó khăn nên hầu như toàn bộ các hộ dân trong xóm đều không thể đào giếng lấy nước ngầm để sinh hoạt. Nguồn nước phục vụ sinh hoạt chính của họ được lấy từ con suối chảy qua địa bàn xóm. Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây nước từ con suối trở nên ô nhiễm do rác thải sinh hoạt từ khắp nơi dồn về. Đặc biệt vào mùa mưa lũ, xác động vật, cây cối thêm vào đó là rác thải dân sinh ùn ùn xả xuống khiến nguồn nước suối ở đây bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Thấy được vấn đề bức thiết của người dân, năm 2009, Ban dân tộc miền núi đã đầu tư 1,2 tỷ đồng, cùng với đó chính quyền địa phương và nhân dân đóng góp hơn 360 triệu đồng để xây dựng hệ thống nước sạch đến từng hộ dân. Tuy nhiên, sau khi dự án được hoàn thành và đưa vào sử dụng không bao lâu thì bị hư hại do ảnh hưởng của mưa lũ vào 9/2013.

Toàn bộ hệ thống đường ống chính dẫn nước bị vỡ, nguồn nước sinh hoạt của người dân bị cắt hoàn toàn. Cũng từ đó hơn 80 hộ dân ở đây phải sử dụng nước từ con suối đã bị ô nhiễm để sinh hoạt và ăn uống.

Ông Sầm Văn Lợi, bí thư xóm chia sẻ: “Đã nửa năm nay, người dân xóm chúng tôi không được sử dụng nước sạch. Dù biết là sử dụng nước suối bẩn nguy cơ mắc phải bệnh tật là rất cao nhưng chúng tôi vẫn phải dùng vì không còn cách nào khác".

Cũng theo ông Lợi, từ ngày đường ống nước sạch bị vỡ người dân vô cùng bức xúc. Ban cán sự xóm cũng đã nhiều lần làm tờ trình, phản ánh vấn đề lên xã và trong các kỳ họp hội đồng nhưng lãnh đạo xã, huyện cũng chưa có cách giải quyết vì kinh phí địa phương không có.

Đang lấy từng can nước ở con suối bẩn đầy rác, anh Lương Văn Thiêm một người dân trong xóm chia sẻ: “Các anh thấy đấy, quanh suối toàn là rác như vậy thì làm sao nước không thể bẩn được nhưng không còn cách nào nữa nên mới phải dùng nước ở đây thôi. Mỗi ngày tôi phải ra đây chở một phi nước về để cho gia đình sinh hoạt. Mùa khô sắp đến rồi, nếu mà con suối này lại cạn nữa thì đến nước bẩn, ô nhiễm cũng không có mà dùng ấy chứ”.

Chia sẻ về tình trạng trên, ông Nguyễn Ngọc Luyện chủ tịch UBND xã Châu Quang cho biết: “Sau khi đường ống dẫn chính bị vỡ người dân không có nước để sinh hoạt. UBND xã cũng nhận được rất nhiều ý kiến của nhân dân, tuy nhiên do kinh phí để sửa chữa là rất lớn nên phía địa phương cũng không có để đáp ứng. Chúng tôi cũng đã đề xuất lên huyện trong các kỳ họp nhưng cũng chưa có phương án xử lý”.

Vì nhu cầu thiết yếu, người dân Yên Luốm rất mong các cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương có chính sách cũng như nguồn vốn đầu tư đường ống nước để người dân không còn cảnh dùng nước bẩn.

Dưới đây là một số hình ảnh được PV ghi lại tại xã Yên Luốm:

Trên đường đi học về, các em nhỏ đang tranh thủ xuống lấy nước bên con suối.


Hệ thống nước sạch bị hư hỏng sau trận lũ vào.

Mỗi ngày người dân nơi đây phải mang thùng phuy ra con suối lấy nước về sinh hoạt.
Rác thải tràn ngập quanh con suối.

Ngọc Tuấn

Tin nổi bật