Theo VOH, năm 2020, những chiếc răng đầu tiên của Hannah bắt đầu lung lay và rụng. Cô cho biết mình “hoàn toàn suy sụp” khi chiếc răng đầu tiên rơi xuống. Chỉ trong vài năm, toàn bộ hàm răng bị hư hỏng nặng, viêm nhiễm và đau nhức đến mức không thể ăn uống bình thường.
Biến cố này bắt nguồn từ năm 2019, khi Hannah mắc chứng rối loạn căng thẳng hậu sang chấn phức tạp (CPTSD), khiến cô nôn mửa nhiều lần mỗi ngày. Vì xấu hổ và muốn giấu bệnh, cô tự cô lập bản thân và thường xuyên nhai kẹo cao su, uống nước ngọt để át mùi hơi thở.
Hannah Kero
Hương bạc hà giúp Hannah tạm thời bớt buồn nôn, nhưng chính thói quen này đã khiến men răng bị ăn mòn nhanh chóng. Cùng với axit trong nước ngọt, răng cô yếu dần, xuất hiện áp xe và viêm tủy.
Hậu quả là răng Hannah bị ăn mòn, đau nhức dữ dội và rụng nhiều hơn. Tình trạng nhiễm trùng, áp xe kéo dài khiến cô không thể ăn hay nói chuyện bình thường.
Tình trạng này ảnh hưởng nặng nề đến sự tự tin của Hannah. Cô không dám cười, luôn lấy tay che miệng khi nói chuyện. Là chủ một công ty vệ sinh, công việc đòi hỏi phải gặp gỡ khách hàng khiến cô luôn lo lắng. "Thật khó để bán một dịch vụ mà không có nụ cười", cô nói.
Theo Vnexpress, cuối năm 2024, Hannah đến phòng khám nha khoa. Kết quả chụp X-quang cho thấy cô bị tiêu xương hàm trên, nhiễm trùng nặng, cần phải nhổ bỏ toàn bộ răng để cấy ghép implant (làm răng giả).
Cô quyết định chia sẻ câu chuyện của mình trên TikTok, video nhanh chóng thu hút hơn một triệu lượt xem và sự đồng cảm lớn. Một trang gây quỹ GoFundMe cũng được lập ra để chi trả viện phí.
"Có một định kiến rất lớn rằng răng xấu là do nghiện ngập hoặc vệ sinh kém, nhưng điều đó không đúng với rất nhiều người", cô nói.
Đến nay, Hannah đã quyên góp được hơn 7.900 USD (khoảng 210 triệu đồng).