Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Cô gái "quá xinh đẹp khi khóc" bị đánh cắp hình ảnh, lạm dụng trên các “web đen”

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Một thiếu nữ trẻ tại Trung Quốc đã trở thành nạn nhân của hành vi đánh cắp và lạm dụng hình ảnh một cách đáng lo ngại.

Theo đó, bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cô khóc đã bị khai thác trái phép trên các trang web có nội dung khiêu dâm, đồng thời xuất hiện trong các quảng cáo sản phẩm kích dục, gây ra sự chú ý rộng rãi trên khắp các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc.

Cô gái 19 tuổi, được biết đến với họ Liang, hiện đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học tọa lạc tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, thuộc tỉnh Hắc Long Giang, vùng đông bắc Trung Quốc.

Báo Dân Việt dẫn thông tin được đăng tải trên Jimu News, sự việc bắt nguồn từ hai năm trước, khi Liang đang đọc một cuốn tiểu thuyết buồn và xúc động đến rơi nước mắt. Cô đã tự ghi lại khoảnh khắc này bằng một bức ảnh và chia sẻ nó lên mạng xã hội.

Đáng tiếc thay, kể từ đó, bức ảnh cá nhân của cô đã bị lạm dụng một cách trắng trợn trên vô số trang web đen, cũng như trong các quảng cáo cho những sản phẩm và dịch vụ nhạy cảm như thuốc kích dục, dịch vụ mai mối và các gói du lịch.

Nhiều cư dân mạng đã bình luận rằng vẻ ngoài "quá xinh đẹp khi khóc" của cô có thể là nguyên nhân khiến bức ảnh lan truyền nhanh chóng và bị khai thác vào những mục đích không lành mạnh.

Liang cho biết, cô chỉ phát hiện ra việc hình ảnh của mình bị đánh cắp và sử dụng sai mục đích khi được bạn bè thông báo.

Cô bàng hoàng nhận ra bức ảnh của mình đã bị sử dụng rộng rãi trong quảng cáo cho một sản phẩm có tên gọi “mũi tiêm cực khoái”, được mô tả là một liệu pháp tiêm giúp tăng cường ham muốn tình dục ở phụ nữ.

Bức ảnh khóc của Liang bị đánh cắp và dùng với mục đích xấu. Ảnh: QQ.com

Theo lời kể của Liang, một quảng cáo sử dụng hình ảnh cô đang khóc đã thu hút tới 700.000 lượt xem trên một nền tảng mạng xã hội.

Mặc dù Liang đã nỗ lực gửi khiếu nại đến một số nền tảng trực tuyến, nhưng chỉ có một số ít trong số đó thực hiện việc gỡ bỏ các quảng cáo vi phạm.

Sự việc nghiêm trọng này đã buộc cô phải trình báo sự việc với cơ quan cảnh sát vào đầu tháng 5 vừa qua.

“Tôi thực sự cảm thấy chuyện này thật nực cười. Tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi tại sao một bức ảnh bình thường như vậy lại có thể bị lợi dụng trong những quảng cáo như thế này”, Liang bày tỏ sự bức xúc trên mạng xã hội vào ngày 6/5.

Cô chua xót nói thêm: “Tôi thậm chí còn nghe được những lời bàn tán sau lưng rằng: ‘Đó chẳng phải là cô gái bán thuốc kích dục sao?’”.

Liang chia sẻ rằng cô hoàn toàn không biết phải liên hệ với những công ty nào để yêu cầu họ gỡ bỏ những quảng cáo gây tranh cãi hoặc xóa bức ảnh của cô khỏi các trang web khiêu dâm.

“Tôi thực sự vô tội. Thậm chí tôi còn không biết ‘mũi tiêm cực khoái’ là cái gì. Trong bức ảnh đó, tôi không hề mặc trang phục hở hang hay có bất kỳ hành động khiêu khích nào. Tôi không hiểu mình đã làm sai điều gì”, Liang nghẹn ngào nói.

Cô khẩn thiết kêu gọi các nền tảng mạng xã hội cần cải thiện hệ thống tố giác, bởi vì hiện tại, những nạn nhân như cô đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

“Sau khi phát hiện ra bức ảnh của mình bị đánh cắp và lạm dụng, tôi đã gửi rất nhiều báo cáo tố giác đến các trang web. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cần thiết. Tuy nhiên, phần lớn những nỗ lực của tôi đều không mang lại kết quả”, Liang buồn bã chia sẻ.

Tạp chí Tri thức dẫn lời luật sư Chen Pingfan từ Văn phòng Luật Furong ở tỉnh Hồ Nam, khi trao đổi với tờ Xiaoxiang Morning Herald, đã nhận định rằng trường hợp của Liang phản ánh một thực tế đáng buồn về sự bất lực mà các nạn nhân phải đối mặt trong kỷ nguyên số. Họ phải chật vật để bảo vệ hình ảnh và danh tiếng của mình trước những hành vi lạm dụng và xâm phạm quyền riêng tư đang ngày càng gia tăng.

Tin nổi bật