Đóng

Cô gái có vòng 1 nhỏ nhắn bỗng hóa "khổng lồ", nguyên nhân do mắc bệnh hiếm gặp, thế giới có 300 ca

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Chỉ trong vài tháng, vòng một của cô gái 25 tuổi bỗng phát triển bất thường từ 32A thành 34G. Sự thay đổi "khủng khiếp" này đã đẩy cô vào một cuộc khủng hoảng.

Theo VTC News, Michelle Sekwena (25 tuổi, sống tại Pretoria, Nam Phi) từng hài lòng với vòng một nhỏ nhắn cỡ 32A của mình. Thế nhưng, chỉ trong vài tháng, cô trải qua sự thay đổi khiến bản thân choáng váng và lo sợ: Kích cỡ vòng 1 tăng vọt lên 34G (kích thước khủng) mà không rõ nguyên nhân.

Ban đầu, Michelle nhận thấy vùng ngực đau nhức, da chuyển sang màu đỏ và cảm thấy ngứa rát mỗi khi mặc áo ngực. Sự phát triển bất thường này nhanh chóng gây ra hàng loạt hệ lụy như đau lưng, đau đầu gối, khó khăn khi đi bộ, và đặc biệt là ánh nhìn soi mói từ người xung quanh.

“Mọi người nghĩ tôi mang thai. Đi đâu tôi cũng nhận được những ánh mắt kỳ lạ. Tôi bắt đầu mặc áo hoodie và đồ rộng thùng thình để che giấu, nhưng điều đó không khiến tôi cảm thấy khá hơn", Michelle chia sẻ.

Cô gái trước và sau khi phẫu thuật thu nhỏ ngực. Ảnh:  NYP

Sự tự tin của cô gần như sụp đổ. Những cơn đau kéo dài khiến cô mất ngủ, tinh thần suy sụp. “Thật sự rất chán nản. Mọi người cười cợt và nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cảm thấy mình không còn là chính mình nữa", cô gái 25 tuổi nhớ lại.

Sau khi được giới thiệu đến một bác sỹ chuyên khoa, Michelle mới biết mình mắc bệnh Gigantomastia, tình trạng cực kỳ hiếm gặp khiến mô vú phát triển quá mức. Thế giới mới chỉ ghi nhận khoảng 300 ca tương tự.

Nguyên nhân có thể bắt nguồn từ quá trình dậy thì, mang thai hoặc do tình trạng béo phì, rối loạn tự miễn dịch, mất cân bằng nội tiết tố, hay do tác dụng phụ của thuốc. Một số trường hợp diễn tiến chậm trong nhiều năm, nhưng cũng có những ca phát triển nhanh chóng chỉ trong vài tuần, tăng nhiều cỡ ngực trong thời gian ngắn.

Trong trường hợp của Michelle, tình trạng bệnh tiến triển nhanh khiến cô không thể thích nghi kịp. Giải pháp duy nhất là phẫu thuật thu nhỏ ngực, nhưng chi phí 8.442 USD (khoảng 221 triệu đồng) vượt quá khả năng của cô.

Sau khi Michelle chia sẻ chuyện của mình trên TikTok với các video ghi lại quá trình vật lộn với căn bệnh, sự đồng cảm và ủng hộ của người xem (có hơn 22 triệu lượt xem) khiến cô nảy ra ý tưởng gây quỹ trực tuyến. Kết quả vượt xa mong đợi, chỉ sau một thời gian ngắn, Michelle đã nhận đủ tiền để phẫu thuật. Vào tháng 2, cô đã thu nhỏ vòng 1 xuống kích thước nhỏ nhất có thể theo khuyến nghị y tế.

“Cảm giác như tôi vừa lấy lại cuộc sống của mình. Dù không chắc bệnh có tái phát hay không, tôi vẫn lạc quan. Tôi có thể mặc những món đồ mình muốn, đi lại dễ dàng và quan trọng là tôi đã tìm lại được sự tự tin", Michelle hạnh phúc nói.

Trước đó, một cô gái người Brazil cũng gặp phải tình trạng tương tự Michelle. Theo Sao star, Thaynara Marcondes, một cô gái 22 tuổi đã phải gánh chịu những hệ lụy nghiêm trọng từ bộ ngực phát triển quá mức ngoài ý muốn. 

Cô gái khổ sở vì bộ ngực quá cỡ của mình. Ảnh: Sao star.

Marcondes bắt đầu nhận thấy sự thay đổi lạ thường vào đầu năm 2024, khi vòng một của cô tăng kích thước nhanh chóng, trung bình 0,7kg mỗi tháng. Chỉ sau vài tháng, trọng lượng ngực của cô đã chạm mốc 12kg, tương đương trọng lượng của một quả dưa hấu lớn ở một bên ngực. Những chiếc áo cỡ trung bình và cả quần áo ngoại cỡ đều không còn vừa. “Có ngày tôi thử tới 8 chiếc áo mà không một cái nào mặc được”, cô kể lại. Cảm giác bất lực dâng trào khi Marcondes phải chuyển sang đặt may trang phục theo số đo riêng.

Không chỉ gánh nặng về thể chất, với các cơn đau vai, cổ, lưng và những sinh hoạt thường nhật như cúi người buộc dây giày cũng trở nên khó khăn, Marcondes còn phải đối mặt với những ánh mắt soi mói từ xã hội. Một lần, cô thậm chí còn bị nhân viên cửa hàng buộc tội ăn cắp chỉ vì kích thước vòng một bất thường của mình. Sự tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần buộc cô phải tìm đến bác sĩ để kiểm tra.

Không bỏ cuộc, Marcondes quyết định xuất hiện trên một chương trình truyền hình để kêu gọi quyên góp. Nhờ sự đồng cảm từ cộng đồng, cô đã huy động được hơn 7.200 USD, đủ để thực hiện ca phẫu thuật vào tháng 10/2024. Ca mổ kéo dài suốt 10 giờ, các bác sĩ đã loại bỏ tổng cộng 10kg mô vú, giúp cô gái trẻ nhẹ nhõm cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Dù mất cảm giác ở vùng ngực và không còn khả năng cho con bú, Marcondes vẫn vô cùng mãn nguyện. “Tôi đã thực sự lấy lại cuộc đời mình. Khi nhìn vào gương, tôi thấy một phiên bản khác của chính mình, xinh đẹp, tự tin hơn”, cô chia sẻ. “Bây giờ tôi đã sẵn sàng cho tình yêu. Tôi háo hức được mặc đồ bơi và đi biển”.

Dẫu vậy, hành trình của cô vẫn chưa dừng lại. Các bác sĩ cảnh báo rằng căn bệnh có thể tái phát. Trong trường hợp xấu nhất, cô sẽ cần phải cắt bỏ hoàn toàn tuyến vú. Tuy nhiên, Marcondes chọn sống trọn vẹn từng ngày với sự mạnh mẽ, lòng biết ơn và một nụ cười tự tin, thứ mà cô đã phải đấu tranh rất nhiều để giành lại. 

Tin nổi bật