Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Cô dâu đu dây qua sông về nhà chồng giữa Hà Nội

(DS&PL) -

Không có cầu hay một con đường, cô dâu, chú rể và đoàn rước dâu phải lên một chiếc thuyền nhỏ men theo dây để qua sông.

Không có cầu hay một con đường, cô dâu, chú rể và đoàn rước dâu phải lên một chiếc thuyền nhỏ men theo dây để qua sông.

Sáng sớm nay (25/3), một đám cưới đặc biệt diễn ra tại xã Nghiêm Xuyên, Thường Tín, Hà Nội. Gọi là đặc biệt bởi cô dâu phải “đu dây” qua sông để về nhà chồng ngay giữa Thủ đô.

Chú rể Đức Anh và cô dâu Như Quỳnh cho biết: “Lúc làm đám cưới, hai người đã tính trước việc phải đi đò qua sông nhưng không có cách nào khác. Bởi nếu muốn qua cầu thì phải đi rất xa”.

Vì thế, để chuẩn bị cho đám cưới, gia đình nhà cô dâu đã nhờ anh Việt, người lái đò, túc trực chở đoàn rước dâu qua sông. Được biết, từ nhỏ Như Quỳnh đã phải đu dây để qua sông rất nhiều lần.

Chiếc thuyền nhỏ được anh Việt đưa sang bên kia bờ đón cô dâu khi xe rước dâu đã sẵn sàng chờ ở bờ bên này

Cô dâu, chú rể cùng bước lên thuyền.

Người lái đò men theo sợi dây thừng bắc qua sông đưa đoàn người đi qua.

Cô dâu không còn cách nào khác bằng cách đi qua sông để về nhà chồng.

Cẩn thận bước xuống thuyền.

Xe đón dâu đã đợi sẵn.

Đoạn đường đưa dâu cũng khá lầy lội.

Tiếp theo là đoàn rước dâu.

Người dân nơi đây đã quá quen với cảnh di chuyển như thế này.

Cụ già sợ hãi phải bám tay vào mép thuyền.

Ảnh, clip: Việt Hùng - Hứa Vị

Theo Tiin

Tin nổi bật