Vụ việc thương tâm xảy ra ở Rawah Indah, đông Kalimantan, Indonesia, vào ngày 8/4. Theo đó, cậu bé Nur Romadhon (8 tuổi) đang chơi với bạn bè của mình thì quả bóng bay xuống bờ kênh.
Bất chấp lời cảnh báo của bạn bè, cậu bé đã cố gắng lội xuống nước và nhặt quả bóng dưới mà không biết rằng một con cá sấu hung dữ đang di chuyển về phía mình.
Nhìn thấy mục tiêu, con cá sấu lập tức ngoạm vào chân khiến cậu bé hét lên vì sợ hãi. Chứng kiến sự việc, một người bạn đã nắm lấy tay cậu bé và cố gắng kéo nạn nhân đến nơi an toàn nhưng con thú săn mồi quá mạnh.
Con cá sấu bị bắt sau khi tấn công cậu bé. Nguồn: Người đưa tin
Trong khi đó, 2 người dân địa phương gồm Jumansyah (44 tuổi) và M. Ilham (26 tuổi) đã vội vã chạy đến bờ kênh khi nghe thấy tiếng hét của những đứa trẻ. Hai người đàn ông nhìn thấy con bò sát vẫn ẩn núp gần đó nên dùng máy phát điện để điện giật chết nó.
Họ kéo con cá sấu bị tê liệt lên bờ và mổ bụng nó ra, nhưng chỉ thấy dạ dày nó trống rỗng. Lực lượng cảnh sát, lính cứu hỏa và các tình nguyện viên cứu hộ sau đó đã được điều động đến để tìm kiếm cậu bé Nur.
Sau 3 giờ đồng hồ, thi thể của Nur đã được tìm thấy. Cả hai đùi của Nur đều có vết cắn, nhưng cơ thể vẫn còn nguyên vẹn. Chính quyền hiện đã bàn giao thi thể của cậu bé cho gia đình lo hậu sự.