Trong trận đấu thuộc Copa Peru 2025 giữa Sport Huaquilla và Magdalena Cedec diễn ra mới đây, trọng tài Luis Alegre gặp sự cố bất ngờ. Khi bị tấn công, vị "vua áo đen" này phản ứng bằng đòn võ thuật khiến khán giả ngỡ ngàng.
Trận đấu diễn ra bình thường cho đến phút 82, khi trọng tài Luis Alegre quyết định rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu một cầu thủ của Magdalena Cedec. Ngay sau đó, một thành viên trong ban huấn luyện của Magdalena Cedec đã lao vào sân, trên tay cầm một chai nước, dường như có ý định tấn công trọng tài. Alegre phản ứng nhanh chóng, tung một cú đá mạnh vào ngực đối phương, khiến người này ngã xuống sân.
Khoảnh khắc cực sốc ở giải Peru.
Tờ Daily Mail cho biết: “Điều đáng kinh ngạc là Luis Alegre vẫn giữ chặt chiếc thẻ đỏ trên tay trái dù vừa phản ứng cực nhanh để tự vệ trước cuộc tấn công. Trợ lý trọng tài gần đó đã chạy tới trước khi cú đá xảy ra, có vẻ như để bảo vệ đồng nghiệp, nhưng sau đó lại phải đi dàn xếp căng thẳng ở những khu vực khác trên sân khi tình hình trở nên hỗn loạn”. Cảnh sát sau đó đã phải vào can thiệp.
“Người đàn ông bị đá trúng mặt đứng dậy sau vài giây với vẻ mặt choáng váng – và có lẽ may mắn cho chính anh ta khi một cầu thủ trong đội đã kịp ôm lấy và kéo anh ta ra xa, ngăn chặn một cuộc xô xát tiếp theo”, tờ Daily Mail mô tả.
Bình luận viên trận đấu bàng hoàng thốt lên: "Bình tĩnh nào các anh, bình tĩnh". Sau đó, vị này không giấu được sự bức xúc: "Chuyện thế này không thể xảy ra được".
Trận đấu buộc phải dừng lập tức sau sự cố. Hiện chưa rõ người bị đá có phải nhập viện hay không, cũng như việc cả hai bên, bao gồm trọng tài Luis Alegre, có đối mặt với án phạt kỷ luật nào từ liên đoàn bóng đá Peru hay không.
Vụ việc khiến dư luận xôn xao bởi tính chất bạo lực, cũng như hành động "phản đòn" quá bất ngờ và dứt khoát của trọng tài. "Luis Alegre vừa thi hành luật, vừa bất đắc dĩ trở thành võ sĩ trên sân cỏ", Daily Mail viết.