Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Clip: Người đàn ông mạo hiểm băng qua cây cầu sắp gãy để đi tìm vợ con giữa cơn động đất

  • Đinh Kim (T/h)
(DS&PL) -

Nhận thấy cây cầu sắp gãy nhưng cấu trúc bê tông vẫn chưa tách hoàn toàn, người đàn ông quyết định nhảy qua để trở về căn hộ tìm vợ và con.

Mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cây cầu nối hai tòa tháp chọc trời ở tầng 52 bắt đầu tách rời do động đất thì một bóng người đã cố nhảy qua. Theo Straits Times, nhân vật trong đoạn clip được xác định là anh Kwon Young Jun (người Hàn Quốc), hiện đang sống tại Bangkok, Thái Lan.

Câu chuyện đã được nữ doanh nhân Bowyuri - vợ của anh Kwon Young Jun kể lại trong một đoạn clip đăng tải trên mạng xã hội. Theo thông tin trên báo Tin Tức, tại thời điểm những cơn rung lắc xảy ra, người đàn ông đang ở trong phòng gym trên tầng 52 của tòa Park Origin Thonglor - một tổ hợp tháp chung cư - văn phòng cao cấp ở Bangkok.

 Đoạn clip ghi cảnh người đàn ông nhảy qua cây cầu đang gãy và tách ra để về nhà tìm vợ con. Nguồn: X/StraitsTimes/ Báo Tin Tức

Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy anh đã chạy thật nhanh và nhảy qua cây cầu nối hai tòa tháp đúng lúc cầu đang sụp gãy trong cơn chao đảo của hai cao ốc. Lúc này, người đàn ông đang muốn chạy về căn hộ của họ để tìm vợ con.

Sau đó, anh Kwon Young Jun phát hiện vợ và con không ở trong căn hộ của gia đình, mà đã kịp thời sơ tán trong lúc động đất. Người đàn ông đã xuống đất an toàn và gặp lại vợ con đang đợi bên ngoài tòa nhà.

“Lúc đó, tôi chỉ lo cho con mình, tôi phải đi tìm vợ con”, anh chia sẻ với kênh Thairath TV. Khi nhận ra cây cầu sắp gãy, theo bản năng, anh quyết định nhảy qua vì cấu trúc bê tông vẫn chưa tách hoàn toàn. Sau khi hạ xuống phía bên kia cầu, người đàn ông nghe thấy một tiếng nổ lớn nhưng không dừng lại mà vẫn tiếp tục chạy.

Trong khi đó, chị Bowyuri tiết lộ chị đã bị sốc sốc khi lần đầu tiên xem đoạn clip chồng mình nhảy qua giữa lưng chừng trời. Chị cũng rất biết ơn hành động dũng cảm của chồng. “Tôi đã không chọn nhầm người”, chị bộc bạch.

Tin nổi bật