Theo thông tin trên Người Đưa Tin Pháp Luật, ngày 19/1, anh Zainudin (28 tuổi) đang đi lang than trong đồn điền thì bị một con hổ Sumatra ở Tây Lampung Regency (Indonesia) tấn công.
Ngày 20/1, gia đình người đàn ông nộp đơn trình báo mất tích lên cảnh sát, sau đó một cuộc tìm kiếm đã được tiến hành. Những người thân lo lắng cho biết anh nói đi đến trang trại nhưng đã không trở lại vào buổi tối.
Tới ngày 21/1, thi thể của người đàn ông được tìm thấy trong rừng tại Công viên quốc gia Bukit Barisan Selatan - nơi sinh sống nổi tiếng của loài hổ Sumatra. Đội cứu hộ đã đưa thi thể của người đàn ông ra khỏi rừng, giao cho gia đình để tổ chức tang lễ.
"Nạn nhân là quản lý đồn điền cà phê của gia đình mình tại đây. Chúng tôi đã nhận được thông tin về vị trí của thi thể vào chiều 21/1. Tuy nhiên, nhóm tìm kiếm không dám tiếp cận địa điểm vì họ lo lắng rằng con hổ vẫn đang rình rập xung quanh.
Chúng tôi không tiến hành tìm kiếm vào ban đêm vì tình hình nguy hiểm. Quyết định được đưa ra là đợi đến sáng 22/1", Trưởng huyện Ruspel Gultom cho biết.
Trong khi đó, ông Wawan Sukawan - người đứng đầu bộ phận bảo tồn của công viên quốc gia, cho hay thi thể của anh Zainudin "không còn nguyên vẹn" khi được tìm thấy.
Ông chia sẻ thêm: "Vị trí này nằm trong bán kính di chuyển của hổ Sumatra, một loài động vật có tính lãnh thổ cao. Khu vực rình rập của chúng có thể lên tới 100 km".
Theo các nhà chức trách, đây là vụ tấn công của hổ thứ 5 trong khu vực kể từ năm 2024. Năm ngoái, có 4 vụ hổ tấn công được báo cáo khiến 3 người tử vong. Các quan chức công viên đã khuyến cáo người dân tránh vào khu vực công viên quốc gia.