Sáng 23/11, ông Nguyễn Hữu Thuận, Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ (Đắk Lắk), xác nhận trên Người lao động, trực thăng của Trung đoàn 917 thuộc sư đoàn 370 đã đáp xuống xã này để trao hàng cứu trợ.
Khi trực thăng còn bay trên bầu trời, hàng trăm người dân được thông báo trời đó đã chờ sẵn bên dưới vẫy tay mừng rỡ.
"Ngay khi trực thăng đáp, chúng tôi đã có xe tải chờ sẵn bốc hàng về xã để kịp phân phát cho bà con cứu đói" - ông Thuận cho hay.
Đã có khoảng 1,5 tấn hàng được trực thăng mang đến giúp người dân xã Hòa Mỹ vượt qua khó khăn do lũ lụt.
Clip: Người dân Đắk Lắk vẫy tay mừng rỡ khi thấy trực thăng chở hàng cứu trợ. (Nguồn: Người lao động)
Theo Dân trí, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Bùi Thiên Thau - Phó Tư lệnh Quân chủng PK-KQ, các thành viên tổ bay trực thăng cứu hộ Mi-171 và Mi8 thuộc Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng Không - Không Quân) tiếp tục khẩn trương tiến hành phối hợp hiệp đồng với Trung đoàn 910 và 940 (Trường Sĩ quan Không quân) triển khai vận chuyển hàng cứu trợ bà con vùng lũ các tỉnh thành khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
Hàng cứu trợ gồm: Lương khô, bánh, sữa, nước uống, áo phao. (Ảnh: Dân trí)
Sau 2 ngày thực hiện thành công các chuyến bay cứu trợ người dân vùng lũ thuộc tỉnh Đắk Lắk, Trung đoàn 917 sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị bạn, chính quyền địa phương tiếp tục bốc, xếp nhu yếu phẩm và triển khai các chuyến bay cứu trợ nhân dân vùng lũ khi có lệnh của cấp trên.